Ko xinh, nhưng duyên , tự thấy mình vừa cá tính vừa dịu dàng, sống tốt với tất thảy xung quanh, công việc ổn định ở 1 cty nước ngoài. Nhược điểm lớn nhất là hơi thấp 1 chút (1m5 tròn, ko hơn đc 1 ly :(( ) tuy rằng "người ngợm" cũng có tí cân đối :D (xin được tự an ủi 1 tí lấy tinh thần).
Vậy mà 27t vẫn chưa có chồng để lấy!!!!????
Trong khi..................
Bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn ĐH, bạn đồng nghiệp (ở tất cả các công ty đã nhảy qua) hầu như đều đã vắng bóng trong những lần đi chơi, ăn uống... giết cho hết thời gian độc thân của mình- đơn giản vì ai cũng đã có nơi có chốn. Đứa chưa chồng thì đã gần ngày cưới, đứa chưa con thì đã có 1 ông chồng để mua vui - chả muốn kể đến những đứa đã có tất cả những điều ấy.
Có lẽ mình đang phải chịu cái mà mọi người vẫn gọi là "quả báo" từ cuộc tình đầu tiên chăng??????????????
Cuộc tình thứ nhất:
Hồi ấy mình tóc xoăn (chưa có công nghệ ép iếc mờ :D ), mặt mày tối thui :(, thấp bé... tóm lại chả có j nổi bật - ngoài việc sức học khá nổi và gia đình có tí điều kiện ở TT. Có phải thế không mà cũng kha khá nhóc tì cùng tuổi hoặc hơn tí tuổi để mắt nhòm ngó ;)). Nhưng tuyệt nhiên mình ko hề rung rinh ai cho đến khi gặp A.
A hơn mình 2 tuổi, ko cao lắm nhưng thư sinh, đẹp trai và sáng sủa 1 cách đặc biệt,nhà mới chuyển đến cách nhà mình tầm 7,800m. Mình vẫn nhớ cảm giác khi lần đầu nhìn thấy A đạp xe đi ngang khi mình đi hoc về- dường như có 1 tia sét từ trên trời vừa phi ngay xuống đầu mình - choáng váng khó tả, người ở đâu ra trông yêu gớm ;)), sáng bừng cả góc đường. Mặc nhiên chấp nhận sét găm ngang đầu, mình bắt đầu dò la tin tức và lôi tất cả những đứa bạn thân vào cuộc. Hồi ấy A - theo ngôn ngữ bây giờ- là 1 trong những hot boy nổi nhất TT nơi mình sống - với dàn vệ tinh vô cùng đáng nể, toàn chân dài, mắt phượng mày ngài :D. Nếu xét về ngoại hình, mình cầm chắc về hạng bét.
Nhưng thật may mắn, con bạn thân nhất ở gần nhà đã tiết lộ cho mình biết 1 thông tin ...động trời , rằng anh trai nó là bạn thân của A. Ngay tối hôm sau, vừa dọn rửa xong đống bát đũa của bữa tối, thơ thẩn ra cổng định bụng rủ con bạn thân đi chơi loăng quăng, bỗng mình thấy 1 cái xe đạp phanh két ngay trc mặt. 1 người phụ nữ bước xuống, cười chào mình rồi bước thẳng vào nhà. Người chở cô ấy chính là...A. Gì thế này hả trời??? Mình run đến mức á khẩu, chả biết làm gì ngoài việc...quay trở lại vào trong nhà, ko mời A đc 1 câu vào nhà uống nước. Phi thẳng vào buồng,mình dỏng tai nghe lỏm, thấy mẹ và cô ấy cười nói vui vẻ lắm, ra là chồng cô ấy - tức bố của A là bạn cùng cơ quan với mẹ. Ặc ặc...
Đời thật lắm sự trùng hợp. Người mình để ý - và tưởng "xa tít phương trời" hóa ra lại "gần ngay trc mặt" ;)).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng c đoán là e rất dễ thương, đúng ko? ^^
Thế mà bảo hết yêu rồi , nói dối nhé , phạt 2 điểm
Đc con bạn thân nhất (tên D ạ- sẽ text D...