Mình là người rất quan tâm đến mục tâm sự. Vì mình có một người bạn mà cứ nhìn thấy bạn mình đau khổ mình không biết làm cách gì để giúp cô ấy vượt qua mong các bạn cho mình một lời khuyên.
Bạn mình và chồng đã ly dị nguyên nhân cũng chỉ vì anh ta có bồ mà lại cặp với phụ huynh của con (cô ấy là giáo viên của một trường Tiểu học). Nhưng sự đời thật trớ trêu người mà chồng bạn mình cặp bồ cũng là bạn của bạn mình. Bạn mình tin tưởng cô ta nên coi cô ấy như người nhà thế mà cô ấy lại ngang nhiên đi "cướp chông" làm cho bạn mình đau khổ tột cùng và khi lấy lòng được anh ta cô ta ngang nhiên "chửi" lại bạn mình. Cho nên mặc dù đã ly dị nhưng cô ta không thể quên được cái cảm giác bị phản bội và chồng cô ta khi muốn ly dị đã dùng những lới lẽ thô tục, bẩn thỉu nhất để ép cô ấy phải đồng ý. Còn về phần bạn mình cũng vì đã có hai đứa con mà cô ta cũng không dám làm gì sợ làm tổn thương đến bọn trẻ (mặc dù bạn mình là một người đàn bà có duyên khá xinh và có một công việc ổn định). Mình không biết phải làm gì khi nhìn thấy anh ta và cô ta hạnh phúc còn bạn mình thì đau khổ khi chứng kiến những cảnh này vì mình biết bạn mình vẫn còn nặng tình vì thương tụi trẻ con có mẹ lại không có bố. Mình cũng phải nói thêm rằng cô ta là người đàn bà xảo quyển trước mặt anh ta thì nói tốt cho bạn mình còn sau lưng thì tìm mọi cách để để chia rẽ tình cảm của bạn mình và các con.Có thể những điểu mình nói đây là không cần thiết vì bạn mình và chồng đã ly dị nhưng mình tìm mọi lý lẽ để bạn mình quên anh ta đi vì anh ta không xứng đáng vời những gì bạn mình dành cho nhưng bạn mình không thể quên được. Hãy giúp bạn mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình biết cảm giác đó, khuyên bảo ng ta thôi ko nghĩ đến là ko thành công đâu..Tốt nhất là nhìn ra ngoài...