Chào các anh/chị trong diễn đàn,


Em xin kể câu chuyện của em như thế này, em và cô ấy cũng quen biết nhau trên 1 năm (chỉ là quen biết thôi chứ không phải là người yêu của nhau), chúng em có vài lần uống cafe cùng nhau và nói chuyện cùng nhau, nhưng cách đây hơn 2 tháng cô bạn này có nói là thích em và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả 2 người nhưng mà em không muốn như vậy, em nói với cô ấy tụi mình chỉ là bạn mà thôi. Sau đó em và cô ấy không còn liên lạc nữa nhưng mà em nghe mấy bạn em kể lại sau vụ em không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ đó cô bạn em rất buồn, hay tụ tập bạn bè lại để nhậu nhẹt rồi tập tành hút thuốc, hầu như một tuần cô ấy cũng say xỉn 3 4 lần, rồi mới hôm qua 9/5 cô ấy có liên lạc với em nói là không ai quan tâm cô ấy rồi cô ấy nên cô ấy mới tập hú thuốc uống bia. Thật sự tới giờ em cũng không biết mình phải xử lí như thế nào để vực dậy tinh thần của cô ấy và cũng để cho cô ấy hiểu là em không muốn tiến xa hơn, có anh/chị nào có cách trọn vẹn đôi đường xin mọi người tư vấn giúp em với ạ.


Em xin cảm ơn.