Em biết những lời nói của mẹ khiến anh buồn. Nó chạm đến lòng tự trọng và sĩ diện của anh. Nhưng anh ơi, đó là mẹ và anh là người em yêu nhất. Em biết phải làm thế nào với hai người đây? Tình thương mẹ dành cho em, em biết chẳng có gì so sánh được. Nhưng đó cũng là một sự ích kỷ. Còn tình yêu anh dành cho em thì sao hả anh? Sao lại dễ dàng buông tay em như vậy? Dẫu biết là chúng ta chỉ mới quen nhau, chỉ mới tìm hiểu nhau. Nhưng chúng ta cũng có 1 khoảng thời gian dài là bạn của nhau kia mà. Anh nói rằng tình yêu anh dành cho em bây giờ vẫn chưa đủ sâu để phải nghe những lời nói của mẹ. Nhưng anh ơi, những lời nói ấy có nặng nề đến mức phải kết thúc mối tình này hay không? Em biết là em sai khi nói với anh rằng chúng mình hãy dừng lại. Nhưng tận sâu trong tim em, em chỉ cầu mong anh hãy giữ em lại, hãy nắm chặt tay em lúc đó. Chứ không phải là lời đồng ý rằng chúng ta sẽ dừng lại thôi. Em biết anh mệt mỏi, em biết anh áp lực và em thấy đau, thấy xót xa vì điều đó. Em thật sự không biết phải làm gì để có thể giúp được anh. Và em cạn nghĩ, em muốn mình dừng lại để anh thôi không còn thêm gánh nặng, thôi không còn thấy mệt mỏi vì em. Em đã hối hận biết dường nào vì hành động và những lời nói ngu ngốc ấy. Em đã cố níu kéo anh nhưng tất cả như vỡ vụn trong tim em khi anh nói mình dừng lại. Uhm thì thôi anh nhé, vì chính em là người đã nói ra những lời này trước thì khi anh nói em phải buộc lòng mình chấp nhận. Em đã hứa với anh, nếu khi anh muốn dừng lại, em không được níu kéo, không được van nài tình cảm này từ anh nữa. Thế nên, em cũng chỉ xin anh hứa với em điều duy nhất và cuối cùng này nữa mà thôi. Xin anh, là em thật lòng xin anh. Hãy xem em như người xa lạ. Tình cảm này em sẽ chôn sâu vào lòng mình, tiếng xưng hô anh_ em này em cũng xin trả lại. Nếu chẳng may gặp nhau trên đường, xin anh hãy nhìn sang hướng khác hoặc giả là không hề nhìn thấy em. Và nếu em không thể kìm nén tình cảm này, kìm nén nỗi nhớ anh mà liên lạc với anh thì điện thoại xin anh đừng nghe máy, nhắn tin xin anh đừng trả lời. Và điều cuối cùng, xin anh hãy xóa mọi liên hệ giữa chúng ta và đừng liên lạc với nhau nữa.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
như chuyện của mình
mình cũng đã từng như thế, và cảm ơn anh, anh đã làm đc, làm được 1 điều là đẩy hẳn e ra khỏi cuộc...
biết vậy mà nhiều khi vẫn cố để coi đó là cái duyên của mình, cứ...
Vô duyên đối diện cự om sòm
híc, vậy là tết năm nay bạn ăn tết mất ngon rồi. thật buồn cùng với...
Vô duyên đối diện bất tương phùng"