Chào mọi người, chúc mn năm mới vui vẻ bên gia đình nhé. Hôm nay em reg tài khoản trên này để hỏi các chị có kn giúp e vấn đề hơi tế nhị xíu. Em cũng hay đọc bài trên wtt lắm :p
Em quen bạn gái hơn 1 năm rồi, có thể nói chẳng còn gì để chia cách tụi em. Em hiểu tc của 2 đứa như thế nào. Nhưng, là con trai nên có những suy nghĩ ko dứt khoát được, lại ảnh huởng đến tc. Chuyện là vậy ạ, sau thời gian quen thì chuyện gì đến cũng đến, nhưng vì bạn gái e rất muốn giữ đến khi cưới nên chúng em chỉ qh ngoài và từ từ vô trong xíu ...rồi bg mỗi lần qh đeo bcs em lại vô càng sâu ( khoảng 5-8cm, nhiều lúc cao trào lại sâu hơn..) nhưng có 1 điều kể từ lần đầu tiên vào sâu như vậy e cứ suy nghĩ mãi. Là không hề có dấu hiệu rách hay vỡ và màu sắc gì cả. Em ko muốn ảnh huởng tc nên chả bg hỏi đến hay thắc mắc.
Nên e muốn hỏi với độ sâu như vậy liệu có bị rách? Hay em chưa làm rách đc? Nhờ các chị tư vấn giúp em. Em cám ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lần đầu tiên cua minh cũng k có máu
Thật sự đó là lan dau tien
M chi thay đau và khó vào
Chu...
cũng nhiều trai quá, tưởng chỉ có chị em tâm sự thầm kín.. cảm ơn ông anh :)