Chào các mẹ,


Tính em chỉ thích đọc và ít comment. Hôm nay có chuyện này không chịu được phải đăng ký nick hỏi các mẹ có ai giống em hay không.


Em có xã cũng được vài năm rồi. Ông xã em nói chung là tốt tính, quan tâm gia đình và không có chuyện gì để phàn nàn cả chỉ có 1 chuyện tình cảm, cụ thể là chuyện tình dục của tụi em.


Lúc mới cưới chúng em rất hòa hợp chuyện xxx và ai cũng hài lòng thỏa mãn. Mà em hơi bị kỳ cục là chỉ có os của xã thì em mới lên đỉnh được còn khi quan hệ thì em không có cảm xúc mạnh mẽ để lên đỉnh. Em ko biết có mẹ nào giống em ko nhỉ? Vấn đề ở đây là sau khi em sinh con thì xã em ko biết lý do gì mà xã ko chịu os cho em nữa, em có hỏi thì ổng ko trả lời. Em thì nghĩ là chắc sau khi sinh thường thì “em bé” xấu chăng? Em nói bóng gió hay nói thẳng góp ý thế nào xã cũng chưa ok. Hic. Ngoài chuyện này thì xã em ok lắm.


Chuyện này xảy ra hơn 2 năm rồi và em cảm thấy khó chịu và bức bối quá các mẹ à. Hơn 2 năm rồi em không biết cảm xúc lên đỉnh là gì. Khó xử quá. Chuyện lên đỉnh thực ra ko có cũng được nhưng nói thật nó làm em bức bối khó chịu lắm.


Có mẹ nào giống em ko nhỉ, nghĩa là phải os mới lên đỉnh hay ko hay em là khác người? Em ko biết phải xử lý ra sao, có cần phải đi khám hay không nhỉ? Em ngại quá mới lên đây hỏi các mẹ trước.