Sau khi chia tay vài mối tình. Tôi nghĩ, trên đời này chẳng zai nào tốt đẹp, toàn những người tôi tin tưởng dội 1 xô nước lạnh vào mặt tôi. tôi xây dựng bức tường kiên cố quanh mình, nghĩa là tôi có nói chuyện, chỉ xã giao, nhưng tôi chơi thân bất kỳ ai.


Này hôm nay, có 1 ngươi làm trong ngành hàng không, học cùng lớp với tôi, đã làm tôi thay đổi. Vì tôi thấy, VNA đang có chương trình khuyến mại, 1 lần nọ ko biết tôi nghe nhân viên bán vé nói thế nào, mà tôi nghĩ nó áp dụng cho ngày 30 -4, để chắc ăn tôi nhờ anh ta mua vé giùm. Cuối cùng hôm nay, tôi mới biết giá vé của tôi hơn 5tr. Tôi trả tiền a ta không lấy, nói là tặng quà sinh nhật cho tôi, dù sinh nhật tôi còn 3 tháng mới đến. Còn dặn 1 tôi 1 đống những thứ tôi cần mang theo khi tôi đi sapa, chỗ nào ở hà nội hay.


Giờ tôi không biết làm sao với cái vé máy bay này...Tôi cảm thấy mình mang nợ người ta...Tôi ra đó cũng chẳng ý nghĩa gì vì đó là tiền bạn, với lại bạn bè ai cũng bận, hẹn tôi sau 10h tối mỗi ngày, còn lại đi du lịch xa