O:-)O:-)O:-)O:-) Mùa Valentine mới lại về. Những ngày cận lễ, khi mình đi trên đường nhìn thấy các giỏ hoa bán trên hè phố, nhìn thấy những đôi yêu nhau tay trong tay ngập tràn hạnh phúc khiến cảm giác thật khó tả. Valentine năm ngoái mình không hề có quà, nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc và vui sướng. Vì sao mình cảm thấy thế? Mình sẽ kể dưới đây. Hy vọng mở topic này để tất cả mọi người chia sẻ với nhau về kỷ niệm Valentine, để cùng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như biết thêm những kinh nghiệm có thể làm vốn để năm nay áp dụng với người yêu. Hì hì. :p:p:p
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Valentine năm nay mình có khi lại vò võ một mình vì anh về HN ăn giỗ và làm việc...
2 đứa đi xem phim, phim thì k hay :)) "bóng ma học đg". Rồi 2 đứa đi lên Trang Tien plaza...
tại hồi đó mới chia tay nên cứ đi...