Buồn...Thà như không có người yêu nên ko có quà, ko có hoa, ko có thiệp thì còn đỡ đau khổ, đằng này sờ sờ ra đó....Vậy mà ngày Valentine trôi qua một cách lạnh ngắt như vậy.....Lên facebook, lên mạng , ra đường thyấ người người được tặng hoa, tặng quà mà tủi thân quá...Mình cũng đâu có xấu xí, đâu phải bất tài vô dụng , khi yêu cũng yêu
hết mình, rất chân thành , mộc mạc , ko thực dụng, ko sống vật chất , thế mà một bông hoa cũng ko có, ko gì cả.....Hix buồn quá đi à!:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đằng này toàn ngôi yên 1 chỗ đợi bạn trai liên...
dịp để chị em tụ tập party, trang trí phòng ốc, ăn uống, hát hò, xem phim :v
cũng vui...
Hồi mới yêu hắn chăm tặng hoa, tặng quà lắm, giờ hắn ứ tặng nữa. Người...
Đời không bất công đâu chị ơi, kibo thì cặp vs kibo, không có mối này thì mình tìm mối...
Từ từ xem đã, ngược lại mà phải thế này thì thôi xem để Va chỗ khác :D.