Vài dòng tâm sự cần lời khuyên chân thành từ mọi người
e biết tới diễn đàn này lâu rồi,nhưng mà chẳng bao h cm hay có động tĩnh gì cả, hầu như lên xem chuyện của mọi người rồi suy ngâm thui... mãi đến h đây e thật sự gặp chuyện khó xử..nên nhờ mọi người chia sẻ và cho e lời khuyên
Chuyện của e lận đận lắm, e ko biết mình ngu hay quá si tình đây mà e thì kể ko mạch lạc thì mong a,c thông cảm
E và nhỏ học chung cấp 3, hồi cấp 3 e đã kết nó lắm rồi nhưng lúc đó có biết gì đâu, mãi đến khi thi đại học xong, e bắt đâu tăm tia và tấn công nó nhưng e có biết kn gì đâu thế là cứ tán đại nc chém gió tâm sự, mãi đến lúc gần tết năm nhất nghe tin từ e nói là đã có người iu mà là thằng bạn trong lớp e nữa chứ,từ đó trở đi em ko liên lạc gì vs nó nữa ( người lạ nơi cuối con đường lun :D) thì đến đợt nghỉ hè năm nhất thì nó liên lạc lại vs e rồi nói này nọ thằng bồ nó này nọ này kia và đã chia tay ..e cũng ậm ừ cho qua,rồi từ đó nt lại và thường xuyên hơn.di chơi nữa rồi tình cảm e dành cho nó một lúc nhiều hơn..đến lúc vô lại sg 2 đứa vẫn liên lạc và e có hay lên chơi..e cũng cảm nhận tình cảm của nó dành cho em..rồi chúng e trở nên thân thiết hơn và cũng kiss rồi anh chị ạ,sau đó e xác định tình cảm của mình và e tỏ tình, tạch!! nó nói tc của e dành vẫn chưa lớn lắm...và rồi e tiếp tục trồng cây si..đi chơi hay cử chỉ thì người ngoài nhin vào chắc nghỉ là một cặp nhưng lại ko phải như z. mãi đến bây h e năm ba rồi các bác à e bày tỏ tình cảm vs nó nó cũng từ chối nói là tình cảm chưa đủ,trong khi e vs nó đi chơi hay ở bên nhau thì ôm ấp, tình tứ và kiss rồi a chị à( em ko hiểu nổi ) rồi e nói là vậy h ko liên lạc vs nhau rồi xác định để xác định tình cảm của mình... thì dc 2 ngày e và nó liên lạc lại vs nhau( e liên lạc trước ạ) gặp nhau và tình cảm trở nên thắm thiết hơn,e nói là mình xa nhau nhưng vẫn nhớ đến nhau chứng tỏ 2 đứa có tình cảm dành cho nhau..vạy hì ko có lí do gì nữa mà mình ko thể làm người yêu của nhau dc, nhưng nó một lần nữa từ chối e nói là yêu rồi sau này chia tay thì sao,như thế này ko vui hả( là đi chơi ôm ấp tâm sự hun hít như người iu á ) e nói là e cần có mối quan hệ nghiêm túc..nó cứ ậm ừ rồi bắt em hứa này nọ là sau này chia tay thì ko dc lạnh lùng vs nó...( ủa mà có chịu là ny em đâu)e cứ nghĩ là nó đồng ý rồi, nhiều lúc e ga lăng vs nó nó nói là yêu có khác nhỉ( ???) như z lại càng làm e tin tưởng là nó đã đồng ý, nhưng rồi mấy bữa trước có sn con bạn cùng lớp bữa đó nó dặn e đi sớm 4h chiều ,nhưng mà mẹ e cũng vào sg khám bệnh.rồi tối hôm đó về lun nên e phải ở bên mẹ rồi chở mẹ đi ra bến xe về quê nên e tới trễ 7h lúc đó mấy đứa ở lớp ăn xong tăng 1 đến lúc uống nước thì e tới,e xin lỗi con bạn rồi vào ngồi chơi vs mấy đứa..lúc sau cả đám có đứa nói về có đứa nói đi kara thì con bạn nói thui về chứ nó có hẹn, thì nó hỏi e là sao e nói về cũng dc( thú thật hôm đó e đi lang thang ở sg rồi chơ mẹ đi khám, mệt lắm.vs chưa ăn gì) thì con nhỏ nt giận,nói là đã đi trê rồi mà xử sự như z. e thật sự ko biết sao... rồi ngày hôm qua nó bị đau họng, e thì chỉ nt hỏi thăm chứ có biết đâu chi nghe nó nói thì e cũng có hỏi thăm...rồi tối nó nói là em quan tâm nó hời hợt,e nói là hi, người iu ko quan tâm nhiều thì ai quan tâm nữa, do e bận thi vs học cả tuần nên ít hỏi han thui..z là con nhỏ nt là ủa nhân lời hồi nào rồi nói là đừng nt mấy từ iu iu nữa khó chịu lắm.z là e hỏi vậy bữa hôm đó là sao??chẳng lẽ e tưởng bở rồi nó bảo là em quan tâm hời hợt, xử sự ko đúng( ý bữa sn á) nó kêu là ko mún yêu con nít, rồi nói là đi chơi vs e thì toàn nc trên trời dưới đất ko có đồng cảm yêu đương dc( cái đệch, e mới là mối tình đầu mà sao biết gì dc) rồi e nói z mối quan hẹ của mình là gi? e cần một mối quan hệ nghiêm túc. một là yêu 2 là ko gì cả,, nó bảo là sao e thích gắn cái mác người iu vậy,iu nhau rồi cũng chia tay thôi,nhiều người có vơ con rồi mà vẫn bồ bịch kìa...tóm lại là sẽ chia tay thôi,nó h ko muốn bị ràng buộc vào một mối quan hệ nào cả, nó h thật sự nghiêm túc vs e, ko bắt cả hay lang nhăng vs thằng nào cả..như vậy e chưa vừa lòng à..rồi nó bảo là h ko gì cả hoặc sẽ tiếp tục như bây h tùy vào e quyết định...nó nói ko chấp nhận yêu em sau lúc nào cũng nói là ko dc lăng nhăng vs con nào,rồi hay hỏi thằng bạn cùng phòng e là có con nào đến phòng hay ntn nữa...đi chơi vs nhau thì ôm ấp tình cảm.kiss đủ kiểu hết ạ. giờ đây thật sự h e ko biết xử lý làm sao nữa.e lỡ yêu nó mất rồi,nhưng nó cứ vậy thì sao đây...? anh chị chia sẻ cho em vài lời khuyên ko,e nên xử sự chuyện này như thế nào dứt khoát vs nó chứ e ko muốn một mối quan hệ mập mờ nữa.h đây nó đang nói quyết định thuộc về em nhưng mà là ko là gì nữa hoặc sẽ vẫn như bây h. theo anh chị e nên trả lời sao đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1