Mình có một ước mơ, mình có một khát khao mà mình biết chắc chắn không bao giờ thực hiện được. Ước mơ đó, khát khao đó thật ra đang nằm trong tầm tay của các bạn, nhưng nằm ngoài tầm tay của mình.
Đã từ lâu mình theo dõi box Tâm Sự tình yêu này. Mình thấy các em (cho phép mình gọi thế nhé, vì mình thấy mình cũng già già rồi) đều có vẻ thông minh, có khiếu viết lách. Mình đọc nhiều bài viết và kết khá nhiều nick (kết theo nghĩa trong sáng thôi).
Mình rất muốn, dù chỉ một lần, là được biết mặt tất cả các thành viên trong box Tâm Sự tình yêu này.
Bây giờ mình đang buồn lắm, nếu có bạn nào thương tình ra tay cứu độ gửi cho mình hình của bạn ấy thì chắc mình sẽ đỡ vã lắm.
Nhưng mình biết, đó là ước mơ không có thực.:Sad::Sad::Sad:
Biết ngay mà! Chạy sạch dồi còn đâu! Thiệt bực mình.:Nottalkin: :RollingEy::Thinking:Có lẽ nào Già thích Frank nên cố tình làm thế không nhỉ?:Battin ey::Silly:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Em có nhớ lần cuối cùng chúng mình ngồi bên...
Có j khuất tất chăng :Thinking:
Mà em làm sao? Thích anh dồi phải không?:Smug: Anh bit mà:Silly::Laughing:
p/s: Avt là...
đẹp...công nhận đằng ấy vẫn như xưa....đầy đủ phụ kiện ốc ác.....:))=))
Trời ! như vầy mà kêu là cằm chẻ đôi với râu quai nón sao? chả giống tý tẹo nào ấy!
Thứ nhất về tấm hình thì cho già xin kiếu vì con gái của già mới 6 tuổi rất sợ ma, hồi nãy...
Ôi ngại quá, vậy là ...:o
Mà em xinh thế ai đời lại ròm trộm, mất...
:RollingEy::Thinking:Có lẽ nào Già thích Frank nên cố tình làm thế không nhỉ?:Battin ey::Silly: