Em và bạn ấy yêu nhau được hơn 2 năm, chúng em sống chung nhà, yêu thương nhau. Em thì có công việc ổn định, bạn ấy mới lấy bằng Đại học, đi làm được mấy tháng nay. Em chiều bạn ấy hết mực, muốn đi du lịch em book vé, thậm chí em muốn có những buổi đi chơi xa để gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn. Em để bạn ấy đi học lái xe ô tô, khuyên bạn lấy bằng Đại học loại khá...
Rồi cơn bão ập đến.
Bạn ấy là con một trong gia đình. Còn em là con út. Chuyện của chúng em gia đình bạn ấy không ai biết. Chỉ nghĩ em là bạn.
Rồi bạn ấy tâm sự với 1 cô bạn bên Nhật. Cô bạn ấy khuyên nên dứt khoát với em, nên yêu ai khác để xây dựng gia đình. Hiện nay bạn ấy đang thấy thích, mến 1 anh thạc sỹ bệnh viện E, người đã từng ở trong bệnh viện những tháng ngày em viêm phổi. Anh ấy cũng hài hước, vui vẻ, thông qua em để kết thân với bạn em.
Chúng em chia tay ngày hôm kia. Em không thể buông nên tối qua đã qua nhà bạn thuê để trò chuyện. Cuối cùng bạn ấy nói với em là thích, và muốn ở bên canh người kia. Bạn ấy muốn có 1 gia đình, không muốn làm bố mẹ thất vọng.
Em đau.
Cuối cùng bạn ấy nói rất nhiều. Em chỉ hỏi còn yêu em không thì bảo còn.
Em cho bạn ấy 2 ngày suy nghĩ.
Em cũng nghĩ cho tương lai của bạn ấy. Nếu ở bên em thì được gì. Yêu em thì được gì.
Đau lắm các mẹ.
Các mẹ cho em lời khuyên đi.
Em phải làm sao bây giờ, khi em yêu bạn ấy rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1