Tuổi ngày càng nhiều sao vẫn chưa muốn lấy chồng???
Có lẽ em là trường hợp duy nhất chưa có trường hợp thứ 2 luôn ấy chứ .
Em cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa. Sinh năm 84, vậy tính ra tới nay em cũng 27 tuổi rồi mà sao chẳng muốn lấy chồng. Nếu nói rằng không muốn có người yêu thì không đúng vì em rất sợ một mình không có người nào ở bên, không có người nào chia sẽ. em cũng không thuộc típ người gắn bó với gia đình nên em gia đình em không phải là chỗ dựa tinh thần. Không phải không có người theo đuổi vì hầu như lúc nào em cũng có người theo đuổi,... Chỉ mắc mỗi cái tội em chẳng hề muốn yêu.
Nếu chỉ gặp, nói chuyện, đi chơi riêng thì không thành vẫn đề, em sẵn sàng đi chơi. Nhưng mà chỉ cần nói đến chuyện yêu đương là em chạy dài. Muốn nghe những lời tán tỉnh lắm nhưng mà mỗi khi nghe là em lại thấy người chộn rộn, bối rối và cảm xúc rất khó tả, và cảm thấy rất mất tập trung, không thể chú ý làm việc được luôn. vì thế, em thường tìm cách lãng tránh tình cảm của người khác, từ chối tình cảm và cuối cùng là say goodbye.
Tất nhiên làm như thế em cũng chẳng thấy vui sướng gì khi xua đuổi người khác, cũng muốn quen lấy một người thôi nhưng không sao cứ có người quen là em lại từ chối và tìm mọi cách chia tay. Cứ 10lần là y 10 lần như vậy.
Chỉ còn vài năm nữa là em tới tuổi băm rồi mà em cứ như vậy. Hậu quả để lại là nhiều lần em phải khóc hận vì tới lúc đó mới nhận ra mình đã yêu mất rồi. Nhưng tất cả đã qua rồi, tất cả đã là quá muộn. hic
Có ai có thể giải thích cho cái hành động này và cho em 1 lời khuyên được không?
Em thật sự không biết làm gì với mình nữa rồi. cứ tự nhủ mình người đó cũng được đó, hãy thử quên đi, nhưng mà cứ 3X7=21 ngày là đâu lại vào đó. :'(