Tình hình là em mới về ra mắt nhà zai (em ở HN, anh kia ở TB), anh zai có dẫn em đến nhà cô dì chú bác, mọi người đều đón chào em với thái độ rất bình thường, không nhiệt tình nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt, mẹ anh cũng vậy nhưng bà ngoại già lắm rồi thì lại nói thẳng với hai đứa là chúng mày xem lại tuổi đi hoặc phải cúng bái thế nào đi chứ 82 và 84 là không hợp đâu, tuyệt mệnh, đứt gánh giữa đường đấy. Thật sự là em rất hoang mang, em bi giờ già rùi, yêu nhau cũng một thời gian rồi, bảo bỏ thì bỏ làm sao, mà thái độ của nhà anh zai thì như vậy, anh zai thì cứ an ủi em là không sao, bất quá thì làm liều, nhưng em không thích kiểu có bầu trước khi cưới.


Cả nhà cho em hỏi thật ra 82 và 84 có hợp không, vì em đọc nhiều thấy nói 2 tuổi này cũng ko xấu thế (không phải nhà zai lấy lý do tuổi để chê em đâu cái này thì em biết chắc)


Cả nhà giúp em vớiiiiiiii