Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chỉ là thấy chênh vênh, muốn có ai đó quan tâm hàng ngày,không cần quá nhiều,chỉ cần đủ!
Duyên phận ko thể do mình chọn lựa, Mình chỉ có thể chọn cách sống vui vẻ và chấp nhận bạn nhé !
em ở đâu vậy ? a sinh năm 89 :)) ở HN
Nghe cũng thấy hợp lí đấy ạ! Triển khai luôn và ngay thôi anh!!!
a chỉ lấy phí bằng sự quan tâm của e thôi
Có mất phí không anh?
em có muốn đặt dịch vụ quan tâm mỗi ngày ko :))
Dễ mà bạn. Yêu đi, rồi sẽ có người quan tâm mình mỗi ngày thôi. Nếu muốn quan tâm kiểu khác thì đi vay nợ người ta, đảm bảo ngày... Xem thêm
Đi kiếm chỗ nào cho vay nóng, xong rồi không trả là có người quan tâm hàng ngày ngay :D
Một câu chuyện thực tế về tình yêu biến động dữ dội của cô gái 23 tuổi. Nếu ai đó trong chúng ta gặp biến cố trong tình yêu, thì có thể tham khảo ChatGPT, ít nhất có thể tìm được sự bình yên trong nhữ...
Tôi 52 tuổi, đang "chắp nối" với một người hơn mình bốn tuổi, sống chung được một năm.
Thời gian chung sống chúng tôi bình thường, anh chịu khó làm ăn. Có một hôm, anh giao tiếp với bạn về công việc, c...
Tuổi thơ nhiều khó khăn thường để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời, góp phần hình thành tính cách, ứng xử và đặc điểm nổi bật khi trưởng thành.
Kiên cường
"Những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh m...
Mình năm nay đã hơn 53 tuổi, làm dân văn phòng lâu năm nhưng nguy cơ thất nghiệp rất cao vì cải tổ công ty. Lương hưu ư, chắc là không vì rất nhiều lý do khác nhau... Hai đứa con trai đã tốt nghiệp đạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chênh vênh thật đó :(
Nếu chọn được chắc ai cũng sẽ...
Còn sg thì có a nhé ;;)
em ở đâu vậy ? a sinh năm 89 :)) ở HN
Nghe cũng thấy hợp lí đấy ạ! Triển khai luôn và ngay thôi anh!!!
a chỉ lấy phí bằng sự quan tâm của e thôi
Có mất phí không anh?
Kể ra như vậy cũng hay,nhưng quan tâm kiểu ấy...