2 đứa yêu nhau mặn nồng được hơn 1 năm, hôm qua ăn cơm tại nhà mình thì đt anh báo có tin nhắn đến, a vội vàng mở ra check và xóa ngay, điên lên mình giằng đt, biết là tn đã bị xóa rồi nhưng minh tức quá phải làm gì đó cho hả dạ.


A thanh minh rằng đó chỉ là tn của thằng bạn, nhưng sao a lại vội vàng xóa đi thế? Mình giằng lấy đt và đuổi a về. Check các lượt rồi cũng xì ra 1 cái tên đáng nghi ngờ, ko phải tên người mà là tên công ty. Mình bấm máy gọi và 1 giọng nữ trả lời, qua vài phút nc biết được tên và chỗ ở của nó, còn biết được hắn sắp gt nó với bạn bè.


Đau và đau, sáng hôm sau mình nt lại cho con bé đó rằng mình là người yêu hiện tại của hắn, nhưng hắn tệ thế này rồi thì mình nhường con người bội bạc ấy lại cho ai muốn lấy thì lấy (rác nhà mình của quý nhà hàng xóm mà). Nó reply lại là nó cũng đủ tỉnh táo suy xét, ko đến nỗi mù quáng đâu.


Mình chỉ mong nó cũng bỏ hắn, cho đáng đời hắn ra


Hiện tại mình vẫn còn tức, tức vì sao hắn chăm sóc mỉnh như thế, gặp cả BM mình, yêu thương chiều chuộng mình từng ly từng tý một mà vẫn có thể dòm ngó chỗ khác được.


Các bác có cao kiến gì chỉ em để con bé kia bỏ hắn luôn ko. E chỉ muốn hắn nếm mùi đau thương thôi.


P/s: e lớn hơn hắn vài tuổi và cũng khá giả hơn, e đang đoán hay là e ko cho mượn tiền làm ăn nên thôi ko làm phi công trẻ nữa! (toàn mượn vài trăm triệu, dù có khả năng e cũng ko đưa trừ khi cưới rồi). Kỹ sư xây dựng đàng hoàng, làm cho cty nước ngoài, gia đình đàng hoàng, gốc Bắc, ở trọ Sgon... sao lại sống vô liêm sỹ thế nhi?