chúng e yêu nhau được 4 tháng, a ấy học quân đội trong nam, e thì sinh viên ở bắc, yêu thì yêu, nhưng có người theo đuổi em, họ quan tâm chăm sóc e, e rất cảm động. còn với ny e, dần dần tình cảm chúng e nhạt dần, giận nhau nhiều, e bảo chia tay, nhưng a ấy nói, nếu chia tay, a ấy chỉ có con đường gục ngã, k đứng dậy được, và sẽ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, có thể là a ấy không còn trên đời. :((( chẳng lẽ e chỉ có 1 sự lựa chọn là chờ đợi a 2 năm nữa sao. :((
Em phải làm sao? giờ e muốn chia tay nhưng sợ a ấy làm điều dại dột. :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng có cảm...
Nhìn thời gian mới thấy bài post của chủ top post từ lâu
Thời gian trôi qua nhanh nhỉ.
cứ chờ đi bạn à, rồi tình...
câu trả lời của bạn là như nào thế :-?
Mới yêu nhau được 4 tháng, lại xa nhau cũng khó trách tình yêu nhạt dần, yêu xa mờ.
Bộ đội cụ Hồ...