Mình với ny mình đã yêu nhau 2 năm. Xh cũng đã nhiều. Cũng đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố. Gần đây bọn mình đã xảy ra chút rạn nứt. Mình đã ko liên lạc với cô âý gần 2 tuần Hôm qua thì mình bị ốm nên đã liên lạc với cô ấy và cô ấy đã lên chăm mình. Đến ngày hôm nay thì 2 đứa mình cùng về p trọ cô âý. Ban đầu thấy cô ấy ko đồng ý. Nhưng sau do mình làm quá nên cô ấy phải chịu. Về thì đến tầm trưa thì có ông bạn nào gõ cửa. Thì cô ấy ra mở cửa. Ông bạn đến lấy 1 số quần áo mà ny tôi giặt hộ. Tôi đã rất tức giận và nặng lời với cô ấy. Thì cô ấy đã nói ra sự thật là "trong thời gian bọn tôi ko liên lạc với nhau. Cô ấy đã rất buồn. Và đã quen với ông bạn đó.! Và ông bạn ấy tỏ ra rất quan tâm và tâm lý nên cô ấy đã nảy sinh tình cảm . Hôm cô ấy định nếu mình ko nt thì sẽ theo luôn ông bạn đó.! Nhưng do mình lại gọi cô ấy lại nên cô ấy rất bối rối.. Và h cũng chẳng biết phải làm sao. Và cũng chẳng biết lựa chọn ai vì thấy ông bạn đó tâm lý hơn minh (minh cung nhiều lần làm cô ấy buồn, và mình cũng ko giỏi tâm lý con gái, và cũng khiến cô ấy đâu khổ nhiều rồi). Giờ mình phải làm sao đây. Buồn lắm, vì vẫn yêu cô ấy.