Tư vấn em vụ này. Nàng là gà, kẹt giữa các mối quan hệ, hay cáo đang lừa t và gia đình.


1. Tóm tắt cho nhanh các dữ kiện và suy luận của bản thân: Nàng học giỏi, ngoan hiền, t cũng thể :) 2 đứa đang năm cuối DH, khác ngành, khác trường. Nhà có ĐK nhưng lối sống đều tiết kiệm. Toàn của để dành, xe phò, tiền ít.


Nhà 2 bên chơi với nhau, giới thiệu 2 đứa làm quen từ tháng X. Tự nhiên nàng hỏi xin nick t, trước có gặp 1 lần mà t ko nhớ rõ, cũng có thể là 2 phụ huynh ghép vào. 2 bên đi chơi, nói chuyện rất tự nhiên vô tư. T có cảm giác nàng thích t (chủ động liên hệ mà) nhưng t cẩn thận, ko thể ngộ nhận linh tinh, hỏng hết tình bạn, tình hữu hảo 2 nhà đc. Nhà nàng có bố mẹ, anh, nhiệt tình lắm, cứ như tiếp th khách quý ý... Có 1 lần t rủ đi Hải Dương, hải phòng 3 ngày, về nhà bạn t, nàng đi :) 2 lần nhà nàng rủ T đi Chùa Huơng, du lịch hè. T đi. Những người đi cùng còn tưởng là 1 cặp, bàn tán ra vào, và trêu "a, ra đấy là bạn trai đấy à"...blah blah...---> người nhà thì phải biết nàng có bạn trai hay ko chứ, trêu thế này thì chắc là...nàng ko có.


1,7 năm trôi qua. Chúng tôi hay đi chơi với nhau, những dịp ko đi chơi thì nàng bảo là ở nhà, với cả đi với bố, mẹ. VD như tết, là ko đi với nhau mà đi với gia đình. Tôi tốn nhiều $ vào vụ này. Dần dà cũng có tình cảm với nàng. Đang tính mấy hôm nữa thổ lộ rối tính chuyện lâu dài ;))


Thế nhưng mà hôm thứ 5 vừa rồi. Ngồi cafe, nàng bảo là có người yêu được 1,4 năm rồi. Nó kưa lúc tháng X+1ti', thành công lúc tháng X + 4. SHOCK VCL. Thời gian đấy, đúng là T chưa có tình cảm gì, chơi vô tư, tự nhiên thôi. PHải chăng, nàng chờ ko thấy tín hiệu nên đổi o.0 target. Nhưng theo t nhớ thì cũng chả có tín hiệu mẹ gì cả. Chỉ là hay đi chơi, ăn uống, xem phim đc 2-3 lần. T tặng nàng cái găng tay, thanh socola (ko phải valentine nhé, ăn ngon thì mua x2), hay đến nhà chơi, ăn tối ở đấy. Nàng tặng t cái thiệp, cái nem, hết. Nói chung là 4 tháng đầu nhạt, chả có gì luôn, chơi như con 2 gia đình quen biết.


* Các bạn có thể thấy vấn đề hiện ra là thế này. Nàng yêu th kia đc 1,4 năm. Thời điểm nàng nhận lời đi chơi 3 ngày với t (1 cách hào hứng) là SAU khi nàng nhận lời yêu thằng kia khoảng 2 tuần. WTF, sao yêu rồi mà đi chơi với t 3 ngày đc...Đi chơi cũng nhiệt, ngồi gần nhau, nói chuyện vui vẻ, có đong đưa. ----> Vấn đề là ở đây.


2. Kể ra thì dài lắm, nên t tóm tắt theo dòng suy luận, các khả năng có thể xẩy ra. Phải chăng t bị thịt...$ đi chơi, mua đồ đâu có ít. NHưng cũng ko phải, nàng cũng từng mua đồ cho t mà. Con gái học giỏi, con nhà lành, ko thể nào làm thế đc.


- T tốn $ với nàng, nàng hay đòi ăn, chơi chỗ tốn kém :( "chỗ này đắt a có đi ko", "quà đâu, hoho". Ko tặng thì thôi, cũng ko tỏ thái độ gì. Thánh thiện ghê ;))


- nhà nàng tiếp nồng hậu lắm, như con rể tương lai. Đến nhà, làm nem còn đút cho ăn cơ :)) Nói chung là chơi với nhà đấy vui. Tết vừa rồi đi Chùa Hương với nhà nàng. Năm truowcs đi Cửa Lò.


- Dễ rủ đi chơi, nếu ko đi thì cũng là vì bận.


- Nàng hay có cử chỉ rất là sok. VD như vồ lấy ngực t, hay sờ eo "ngon nhỉ, hớ hớ". Trước mặt t hay đùa kiểu động chạm, di chuyển ra cái tụ lạnh cũng tì vào người nhau. BT cũng hay chạm vào áo, VD kéo áo đi, tựa người vào khi t lái xe. Mình thấy thik thik nên kệ mẹ ;))


- Dạo này chăm tâm sự hẳn, chính vì thế t mới nghe tin sok là nàng có ng yêu 1,4 năm.


- Lúc kể thì có gì đó ko ổn. Ánh mắt rất gian, giọng nói chậm, mắt nhìn sang phải -> đang nói dối. Nàng miêu tả sơ sơ thì có vẻ là thật. Nhưng lại hay kể chuyện, chủ đề cưa gái, yêu đương nhấn mạnh về vấn đề "anh phải đầu tư, phải cưa xyz...thì mới đc" kèm với ánh mắt đưa tình. Nàng ví dụ luôn th người yêu của nàng.


- Đến đây thì t ko thể hiểu nổi. Phải chăng nàng giấu bố mẹ, giấu t thằng người yêu 1,4 năm. Trước mặt mọi người thì lắp t vào vị trí thằng đang cưa? Để moi $, moi các buổi đi chơi, để...động chạm, để đanh lạc hướng gia đình. Nàng mà có ng yêu lâu thế thì gia đình phải biết mà phím t chứ. Để t đến suốt...lại còn quảng cáo con gái liên tục. Chắc là nàng giấu.


- Cũng không hẳn. Xét về cả quá trình thì việc 1 nam 1 nữ đi chơi với nhau như thế. 3 ngày ở HP, 2 lần đi chơi ngắn. Ngủ trên xe thì dựa vào nhau, động chạm nhau cũng ko tỏ ý khó chịu gì. Nói chung là rất giống 1 đôi cò kưa, sắp đến ngày đánh bài ngửa. Nhà nàng mà biết có ng yêu rồi, thì ko thể để t kưa đc. Nhà đấy toàn người hiểu chuyện. Nàng cũng có mua cho t 1 cái khăn, 1 đôi gằng, sao nói là lợi dụng đc. Nói chuyện cũng rất thánh thiện :) . Đến nhà thì phục vụ nhiệt tình lắm, pha nước, tiếp chuyện. Nàng ít nhiều phải thích thì mới đi chơi liên tục thế được chứ. Hơn nữa, câu chuyện về thằng người yêu đấy, có vài nét không ổn. VD như nàng bảo 8/3 đi nhà cô giáo với bạn, thì hôm vừa rồi, nàng kể là thằng ng yêu đèo đi vì nhà ko có xe. Sau khi nói là có ng yêu thì nàng FIX dần dần những câu chuyện trước đây...


Tóm lại, hoặc là nàng đang lừa tôi, rồi tung tin có ng yêu đê t kưa mạnh hơn, tốn $ hơn.


Hoặc nàng gà thật sự và kẹt giữa 2 mối quan hệ, nên vừa mới thú tội là có ng yêu, nên mọi khi phải nói dối, che đậy th kia đi.


Hoặc là nàng thích t nhưng bịa ra thằng kia, và bắn tín hiệu để t đánh đồn có địch, 1 bài test. Biểu hiện ánh mắt rất lạ, VD "a tâm sự đi" rồi để mắt đưa tình, "a phải tán mạnh thì mới đc. cơ" trong lúc nói chuyện về kưa gái ;))


Có lẽ t tưởng tượng nhiều quá chằng...T tự tin với khả năng nhận xét khuôn mặt, ánh mắt ng khác khi nói chuyện. Rõ ràng là có ít nhiều đong đưa, chứ ko đơn thuần là bạn. Nhưng xét ra thì lúc nàng kể chuyện về thằng đó, thì lại rất tự nhiên, ko giống nói dối tí nào. Có lẽ là nàng thấy mình kưa mạnh nên phím để mình lui chăng.


Tóm lại là cần phải kiểm tra đc thông tin thằng kia dư lào. Sau đó t mới tính. Nếu làm tới thì có thể được, có thể mắc bẫy, tốn $ hơn trước. Nếu ko làm thì có thể sống, cũng có thể là fail bài test đơn giản. Hãy góp ý. Thanks