Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày nắng nóng như chảo lửa nhưng vẫn mát rười rượi và cảm giác như ướp lạnh trong văn phòng
:)


Các mẹ, các chị, các bạn có gấu và chưa có gấu... tư vấn giùm e vụ này được không ạ. Em đang hoang mang quá...


Em vs người yêu hiên tại đã yêu nhau đc gần 2 năm (Bạn ấy sn 88, e sinh năm 91.), chia tay lên xuống vì gia đình nhà bạn ý phản đối( vì e miền trung còn bạn ý miền bắc). Gần đây bạn ấy dẫn e về nhà bạn ấy, kiểu như ra mắt gia đình ấy ạ, và bạn ấy bảo cuối năm này cưới. Trong khi e đang hoang mang vì sự bất ngờ đó(cả quyết định về gặp mặt+ sự mềm mỏng của bố mẹ bạn ấy) thì còn lo lắng về cả em và bạn ấy. Bạn ấy theo nhận xét chủ quan: biết suy nghĩ, có chí tiến thủ, kiểu sống nội tâm, cũng quan tâm anh em bạn bè. Về nhà bạn ấy: bạn ấy cũng phụ giúp e nấu nướng, nhặt rau...nói chung là không lười trong việc phụ giúp. Nhưng mà em còn phận vân: bạn ấy đối với em là vậy nhưng còn với họ hàng hay bạn bè hay đồng nghiệp bạn ấy thì sao? Tuy quen nhau lâu vậy nhưng bạn ấy vẫn chưa đưa em ra mắt bạn bè hay đưa em theo cùng trong các cuộc đi chơi, em không biết bạn bè hay đồng nghiệp nghĩ gì về bạn ấy? bạn ấy cư xử ntn.....


Thứ 2: em là đứa thoáng tính, thích là mua theo ý mình, mua gì cho người khác cũng không tính toán thiệt hơn hay gì đó. Nhưng bạn này....e cứ cảm giác như hơi keo keo ấy. Em sợ sau này bạn ý sẽ cằn nhằn trong việc chi tiêu của em, em tiêu gì, tiêu ntn sẽ bị kiểm soát và soi mói...Như vậy mệt mỏi lắm...


Thứ 3: em cảm giác bạn ấy hơi gấp gáp như kiểu "đốt đit" về cưới xin ấy. Em năm nay cưới là đẹp( cả em vs bạn ấy) , năm sau em 26t- kim lâu, năm sau nữa thì 27t- cũng chín chắn rồi nhưng e sợ bạn ý không đợi được tới năm em 27t. Mà cưới bây giờ thì.... thú thực là em vẫn còn hoang mang lắm. Mà nếu không cưới thì chắc bạn ý ns chia tay, mất luôn ny ấy ạ. Hic


Nên em mong các chị, các mẹ các bạn nào có kinh nghiệm hoặc ý kiến sáng suốt tư vấn cho e ạ. Chứ bgio là e đang mụ mị đầu óc rồi ạ.


Hi vọng sớm nhận được cao kiến từ cả nhà....


p/s: Có gì em biết khó hiểu, các bác cứ hỏi e, đừng gạch đá em mà tội thân con bé ạ