Mọi người tư vấn giùm với ạ, em năm nay 22 tuổi cũng sắp ra trường rồi. Em gặp bạn gái được tầm 3 tháng, bọn em nói chuyện thấy hợp và bạn ấy nói bạn ấy thích em sau một tháng quen nhau, bạn ấy cũng đồng ý làm bạn gái của em, bạn ấy bằng tuổi em. Bạn ấy cũng nói đã chia tay mối tình đầu 4 năm của cô ấy, cũng được một thời gian trước khi gặp em. Bạn ấy cũng đã kể với em nhiều chuyện, nhưng em đều chấp nhận vì thật sự em yêu cô ấy từ lần đầu tiên gặp mặt.
Em thì mới yêu lần đầu, tình tình lại khô khan, không biết tâm lí con gái, 3 tuần yêu nhau em vô tình hỏi cô ấy vì em nghĩ cô ấy vẫn nghĩ đến người cũ, sợ có một ngày cô ấy sẽ quay lại, vì mối tình đầu với cô ấy có rất nhiều kỉ niệm.
Cô ấy đã khóc, giận em rồi nói chúng mình nên dừng lại. Thật sự lúc ấy em không biết phải làm j, lại tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ấy nữa. Từ lúc ấy đến giờ đã được 3 tuần có lúc em vẫn gặp cô ấy, nhiều lúc cô ấy vẫn nói nhớ em, có lúc muốn gặp mà không được. Nhiều lúc cô ấy nói nghĩ đi nghĩ lại yêu nhau cũng không đến được với nhau,...
Em biết mình không tốt, nhiều lúc cô ấy vẫn nghĩ đến người cũ, thật sự em thấy cô ấy khó xử nên có lúc đã nói là hãy quay về với người cũ nếu cô ấy muốn, còn em chịu đau khổ cũng được.:-S
Cách đây 4,5 hôm em có gặp cô ấy, vì cô ấy phải đi học việc nên cần laptop, không có ai nên cô ấy đã mượn laptop của người cũ.
Em đã hỏi cô ấy đã quay về với người cũ đúng không, cô ấy bảo là cứ mượn laptop là quay về ak.
Nhiều lúc em muốn quên đi, chỉ mong cô ấy hạnh phúc với người ấy, nhưng trái tim lúc nào cũng đau, lúc nào cũng nhớ đến cô ấy.
Em nghĩ mình rất khó yêu một người, chính vì vậy mà càng khó để quên cô ấy, em đã nhắn tin cho cô ấy là em không hi vọng j nhiều, chỉ mong có thể quay lại lúc mới gặp nhau, coi như lời yêu cô ấy đã lỡ nói ra, dù đau khổ vì yêu cô ấy em cũng chấp nhận.
Cô ấy nói mh vẫn là khoảng trời bình yêu của nhau, và hằng ngày vẫn nhắn tin, dù chỉ là 1,2 tin nhắn.
Nhiều lúc em thấy mh sai, vì cô ấy đi thử việc, về khá muộn, lại mệt mỏi mà nhiều lúc em lại cứ muốn cho rõ ràng :((.
Thật sự bây giờ vẫn còn rất yêu cô ấy, em chỉ mong cô ấy cho em một cơ hội mà thôi :-S, tình yêu với em bây giờ giống như động lực vậy, chỉ cần một tin nhắn của cô ấy cũng đủ rồi.
Bây giờ em nên làm thế nào ak, 1 tuần em gặp cô ấy cùng lắm là 1 lần, vì tháng này cô ấy rất bận.
Giúp em với cả nhà, em hơi khô khan một chút, không hiểu tâm lí con gái lắm, cô ấy cung Song Ngư ak.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chuyện của em anh thấy em nên nghĩ thế...