Tư vấn cách đặt vấn đề được tìm hiểu người yêu với bố vợ tương lại :))
Em chào các anh/chị!
Thứ 5 này (11/10), em đến thưa chuyện với bố vợ tương lai của em về chuyện "cho phép cháu được tìm hiểu em Dương" (Dương là tên người yêu của em). Em năm nay 31 tuổi, nhưng không biết phải nói như thế nào cho đúng, các anh/chị tư vấn cho em với. Em cũng đã được ngươi yêu đưa về nhà trên 10 lần, nhà em và nhà cô ấy cách nhau 100km nên lần nào về nhà cô ấy em cũng được ngủ lại đó ("_"), em rất quý và cảm thấy gần gũi với mọi người trong gia đình nhà người yêu em, rất may mắn cho em là mọi người cũng quý em, chỉ có bố cô ấy là em chưa biết như thế nào? Thế nên, thứ 5 này về nhà cô ấy, em định sẽ thưa chuyện với bô người yêu của em để công khai chuyện tình yêu của hai đứa em.
Rất mong các anh/chị tư vấn cho em về cách nói chuyện, cám ơn các anh/chị nhiều. ("_") :)