Dạ, trước hết cháu xin chào các cô, các mẹ và các anh chị ạ!


Cháu thuộc thế hệ 9x đời đầu, tuần sau mới là sinh nhật 21 tuổi của cháu, nói chung chưa trưởng thành được và còn phải gặp nhiều sóng gió trong cuộc đời. Cháu đang học một trường thuộc loại top nhất hiện nay (cháu xin giấu ạ) và xét về mặt trí thức cháu không hề kém ai cùng lứa tuổi. và cháu tự nhận xét mình, có lẽ nếu sinh ra vào những năm 80 thì thích hợp hơn,,, bởi vì cháu chán ghét cái 9x mà cháu đang phải chịu đựng những lời nói từ người khác. Cháu tin vào cái tình yêu đẹp, vào người mà cháu sẽ chọn....Nhưng chưa ai hiểu được suy nghĩ của cháu cả.... Cháu khônng thích cái thứ tình yêu không bền đẹp, cái gì hời hợt, cháu muốn cái gì đó vững bền và đẹp...


Nhiều khi cháu thấy tủi thân.


21 tuổi đầu, cháu chưa có mối tình nào cả...


Mà có lẽ cũng không phải.


Khi còn học năm I, cháu có quen cô bạn cùng lớp, và đó cũng là người cháu nghĩ là hiểu cháu nhất. Hai đứa dường như khi ngồi bên nhau có thể nói cho nhau nghe tất cả mọi chuyện. Cô ấy cũng hiểu cháu là người như thế nào và cháu cũng biết được phần nhiều về cô ấy.


Cháu là người thuộc tuýp hướng ngoại, thích nói thích cười và thích làm vui người khác, tuy nhiên cháu nghĩ cháu cũng không đến mức nói quá nhiều, mà là vừa phải, và tùy từng người cháu tiếp xúc mà cháu nói nhiều hay ít, lắng nghe hay chia sẻ...


Cô ấy thuộc tuýp người mà cháu cảm thấy khá lý tưởng. Nói ít với tất cả mọi người không quen thân, sống kín đáo, biết lý lẽ phép tắc, rất dịu dàng dễ thương và đặc biệt mái tóc dài làm cháu yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Nhưng rồi hai đứa không đến được với nhau, vì có lẽ, cháu không đủ dũng cảm để đấu tranh dành lấy cô ấy, và để một người khác dành lấy... Thôi cái gì qua rồi cháu sẽ cho nó qua, hôm nay cháu viết là về ý khác...


Sau thời gian đó, cháu học được nhiều tư tưởng mới, đặc biệt là tư tưởng của mấy đứa bạn cùng lứa và học trường khác, như BK, GTVT... chúng bạn bơm vào đầu cháu tư tưởng là : Mày bớt ông già đi, suy nghĩ đừng sâu quá, con gái nó không thích, nó thích đứa nào dẻo mỏ, đẹp trai,lắm tiền, nên mày tập chém gió ăn chơi vào... Vâng, và cháu thấy cũng hay... Và sau một thời gian tìm hiểu, quen biết nhiều cô gái, cháu xin kể ví dụ ở đây ạ (quen biết và theo nhận xét của cháu về cô gái đó là như vậy..):


Cô gái 1: 93, con nít, suy nghĩ hởi hợt, trẻ con, không biết lo cho tương lai, nghĩ là con trai giàu sẽ ok, sau này sướng >.< và nói chuyện với cháu theo ngôn ngữ 9x...nhà quê đua đòi học theo thành phố, sống nửa vời..


Cô gái 2: 94, con nít, hời hợt, nói chuyện sử dụng những từ ngữ như con khỉ gì, cái quái gì... rồi chém gió thì....siêu đẳng... và cảm nhận về tình yêu của cô gái này là: em phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và em sẽ yêu người đó mãi mãi, người đó phải đẹp trai và nhiều tiền.....blah....nói chung yêu Kpop....blah blah...


cô gái 3: 93. Nói rất nhiều về bản thân mình, không chịu lắng nghe người khác, không có tình thần cầu tiến, không chịu phấn đấu.....và suy nghĩ rất hời hợt về tình yêu và cuộc sống như sau này bố mẹ sẽ lo cho em...v...v...v...


...


Vâng ạ, và nhiều cô gái nữa cháu đã từng tìm hiểu... Và cháu cảm thấy rất buồn...


Không biết rằng liệu có phải tất cả các cô gái 9x bây giờ đều như vậy không? đều nằm trên mây rồi mơ về một thế giới tươi đẹp và sung sướng khi không chịu làm việc gì cả?


Không biết rằng liệu cháu có nên thay đổi suy nghĩ, có nên ăn chơi đua đòi, làm hại con gái người ta, yêu con này con kia, 3 bữa rồi bỏ không? liệu rằng các em teen chắc là thích thể loại đó?


Hay là cháu cứ sống như vậy? cứ chờ đợi tình yêu đến với cháu, và biết đến bao giờ đây khi bạn bè cháu tay trong tay với người yêu?


...


Và cuối cùng cháu xin nói một vài lời với các bạn 9x: Các bạn nhìn lại mình đi, đã làm được gì, đã sống như thế nào và suy nghĩ chín chắn hơn,biết lắng nghe người khác, đừng có ngồi trên mây như vậy nữa, ko làm thì ko có gì ăn đâu,ko lo học cũng ko có gì tươi đẹp đâu,,,, đẹp trai, nhà giàu ko mài ra mà ăn được đâu..........