Tình hình là bọn em sắp đính hôn, cái này là do phía anh đề nghị làm sớm chứ không phải em, em vừa học vừa làm nên sợ ko đảm đương nổi, nhưng anh cứ hối nên cuối cùng em cũng xuôi xuôi theo, chỉ còn khoảng tháng nữa.....vậy mà...
Mọi người ơi, bỗng dưng anh ấy làm sao ấy, dạo này hay nhắc nhỏm về ex lắm, ví dụ như em nói tháng sau em tính lấy phép năm đi nghỉ ít ngày chứ công việc áp lực quá, thì anh gợi ý nên đến chổ ấy, chỗ ấy, vì chỗ ấy là nơi anh rất thik, sau còn bonus thêm, lần đầu tiên anh đến đấy, anh đã gọi cho cô ấy (người yêu cũ của anh, sau gia đình cô ấy chê anh nghèo nên gả cô ấy cho ngkhac'), hai người trò chuyện những j những j, anh đã lặn lội khắp nơi trong thành phố đó để mua quần áo và những thứ khác cho cô ây ntn,.... khi anh mang về cô ấy happy ntn, và cô ấy đẹp ntn khi mặc những quần áo ấy, đeo trang sức ấy bla bla.... rồi cả những đau khổ anh đã trải wa ntn khi bị gia đình cô ấy ngăn cản.....v.v... em cũng chả hiểu sao mấy lúc ấy em kềm chế giỏi thế, chỉ à ừ, chứ ko tỏ thái độ j hết (bt em nóng như điên)... em bjk quá khứ của ai cũng đẹp (tại 1 thời điểm nào ấy) nhưng có cần thiết phải kể lể với em, người sắp đính hôn với anh ấy mọi chi tiết đến vậy ko? Lúc anh ấy ngỏ lời yêu, em cũng hỏi sao anh yêu em, thì anh bảo: vì anh muốn yêu, thế thôi.
Tự nhiên giờ em thấy trống rỗng và nghi ngờ tc anh ấy dành cho em chỉ là sự thay thế, giờ anh ấy nhìn em, ôm em, em có cảm giác như anh ấy nhìn cô ấy, ôm cô ấy, cảm thấy anh ấy đang tìm kiếm cô ấy bằng hình ảnh của em vậy đó.
Giờ em làm sao đây mọi người ơi, em có nên dừng lại ngay từ lúc này để tránh tổn thương cho bản thân về sau ko????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chẳng lẽ bạn thích kiểu người chia tay xong là quên hoàn toàn ex sao ?
Thay vì cấm người yêu...
wow, có người còn nhớ đến mình :Smiling: