Nó, một đứa con gái, theo vẻ bề ngoài mọi người thường bảo là cá tính và mạnh mẽ


Nó, trải qua một vài mối tình chả đâu đến đâu, chả đầu cả cuối, nhưng lúc nào cũng có giới hạn


Nó, lúc gật đầu lấy 1 người làm chồng ko có lý do, và tới giờ nó cũng ko hiểu vì sao lúc đó nó lại lấy chồng


Nó, 1 đứa sống quá trách nhiệm với lời nói và hành động cũng như nghĩa vụ của mình


Nó, một đứa ham làm, một đứa có nhiều lòng đam mê xây dựng và vươn tới ước mơ của nó


Nó, một đứa tính khá dễ và cũng khá khó, nhiều lúc bản thân nó cũng không hiểu


Nó, quá nóng tính, nhiều lúc nó cũng tự trách mình vì sự nóng tính đó


Nó, cũng hơi lỳ nhiều lúc nó cũng sợ cái lỳ đó


Nó, hầu nhưng ít khi phải dùng từ " giá như" với những việc nó làm



Vậy mà, giờ đây nó cứ ngẫm nghĩ từ Giá như, nếu như cái Giá như đó thành hiện thực, thì không biết hiện tại nó có phải dùng từ Giá như hay ko!


Nó là đứa luôn tự cân nhắc trước mọi hành động và lời nói rằng là: Cái mình làm có ảnh hưởng tới ai không, có phiền lòng ai không?


Nó là đứa thà chịu mình bị thiệt, bị mất còn hơn là vì hành động của mình mà để người khác bị ảnh hưởng


Vậy mà… không hiểu sao giờ những người xung quanh nó lại không nghĩ được cho nó như vậy!


Nó trước giờ dễ bỏ qua, rằng là ai cũng có lúc này lúc nọ


vậy mà giờ nó lại ngồi tính toán so đo với từng cái nhỏ nhặt nọ kia



Nó trước giờ rất dị ứng với việc nói xấu người khác, kể lể của người khác


Vậy mà giờ nó muốn kể sự thật về người thân của mình cho một ai đó có thể hiểu nó, ==> để nó có thể biết là nó đang đúng hay sai, mà nó vẫn ko tìm ra được 1 ai tin tưởng để nó tâm sự



Nó---- giờ đang rất trống rỗng! Hy vọng ngày mai tỉnh dậy Nó sẽ thông suốt và rõ ràng hơn!