ý lão ấy lão làm, dù biết mình thích lão làm như thế này nhưng lão k thích lão cũng k làm, nhiều lúc tủi thân ghê gớm.
Trách móc mãi rồi, nói uh anh sẽ sửa dần mà chả thấy sửa được chút nào.
Nghĩ đến việc sau này có lấy nhau lão ấy cũng k tôn trọng ý kiến của mình thì buồn quá.
Nghĩ đến nản.
Tóm lại dù đã yêu lâu và xác định tiến tới. Nhưng dạo gần đây em suy nghĩ ghê gớm, sợ sau này mình sẽ trở thành con rối cho lão ý điều kiển, thích mình làm thế nào thì mình fải làm thế đó. K chịu nghe ý kiến của mình mà luôn cho rằng lão ý luôn đúng.
Em vẫn còn yêu lão ý lắm, cũng muốn lâu dài với nhau nhưng tính em hay giẫn dỗi, gặp phải anh chàng gia trưởng khổ quá.
Đôi lúc sợ sau này mình sẽ k còn đuợc là mình, sẽ k vui vẻ, hạnh phúc.
Em nói mãi rồi mà lão ý vẫn k sửa, có lẽ nghĩ em yêu nhiều lắm nên em phải chịu.
Các chị có KN, hay bí quyết gì để em doạ lão ấy một trận, cho lão ấy biết sợ rồi dần dần nghĩ đến cảm giác của em k ạ.
Hu Hu
Cứ thế này thì muốn bỏ phứt đi cho rồi, nhưng yêu lắm, chưa bỏ được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tập chấp nhận và đang dần dần cảm thấy chấp nhận đc ( Tình yêu của mình cũng lớn fết đấy chứ :D ).
Nhưng làm cho...
Cũng đúng. Nhưng mà sao bạn ko viết tiếng việt ?? Bạn đọc hiểu tiếng việt...
Thời gian trước đây và có lẽ đến bây giờ mình vẫn còn chút...
Con người mà bạn. Chúng ta ai chẳng có khiếm khuyết. Trước tiên, hãy cùng chấp nhận điều ấy đã.
Nếu bạn nhìn ra ngoài kia,...