Trải lòng, người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm và sự thay đổi của người con gái
Trời se lạnh về đêm, không ngủ được vì cảm giác rất là buồn vì chuyện tình cảm. Một cuộc tình thật buồn không biết chia sẻ tâm sự cùng ai, đành trải lòng lên đây cho với nỗi buồn. Trước mình chỉ tàu ngầm ở đây thôi, đọc các bài viết của các chị, các bạn mình cũng cảm động lắm mong sao sau này mình không phải như vậy. Nhưng thật là buồn chuyện đã xảy ra mình.
Mình là nam các chị và các bạn ạ. Mình năm nay cũng 28 tuổi rồi, em kém mình 4 tuổi. 2 người ở 2 tỉnh khác nhau nhưng cũng gần tphcm hơn 100km và 2 nhà cách nhau cũng khoang đó. hai người quen nhau thật tình cờ, em và mình ở trọ gần nhau cách nhau mấy trăm mét. Mình theo đạo công giáo, còn em thì thờ cúng ông bà tổ tiên. Mình cũng muốn nói rõ để cho các chị và các bạn đọc sẽ hiểu, mong mọi người đừng phân biệt là đạo công giáo hay phật , mình chỉ muốn viết cho vơi đi nỗi buồn.
Thời gian đầu quen biết em vào giữa năm 2014, mình cũng nói rõ là mình và gd là đạo công giáo nếu lấy chồng thì em phải theo chồng. Mới đầu em cũng không thích lắm, thế là mình không tán em nữa. ít tuần sau em có vẻ chịu chịu đồng ý và thế là chúng mình yêu nhau từ đó các chị và các bạn ạ. Mình làm thời gian giờ hành chính, còn em lúc đó phụ bán hàng cho shop vì mới ra trường chưa xin được việc. Hai người ở gần nhau nên thường xuyên gặp nhau lắm các bạn ạ, có ngày 2 lần là bình thường. Sau mình muốn em xin công vệc khác phù hợp với ngành học của em, với để thời gian em làm ít hơn vì chỗ làm shop chiếm nhiều thời gian mà lương thấp. Vậy là mình lên tìm việc cho em, 2 đứa chở nhau đi nộp hồ sơ vui lắm mọi người ạ. Rồi cuối cùng em cũng xin được chỗ làm, mình lại lật đật kiếm chỗ trọ mới cho em. Vì trước kia em ở chung với chủ. Ngày sau 2 đứa lại cuộc hành trình chuyển nhà trọ, được cái cũng không xa nhau lắm cách nhau khoảng 2km là tới. Em không có xe máy nên hôm nào đi làm và về mình đều đón em cả, trừ hôm nào mình bận quá em mới đi một mình. Hầu như ngày nào 2 đứa cũng phải gặp nhau 1 2 lần đi uống nước hay đi dạo, 2 đứa gặp nhau nhiều vậy nên các chị và các bạn cũng biết rồi đó Tình cảm 2 đứa càng ngày càng tiến triển khăng khít và hiểu nhau hơn. 2 đứa không bao giờ thấy cãi nhau cả, rồi cũng dẫn nhau đi gặp chị em, rồi bạn bè của em giới thiệu hết. Mình cũng dẫn em đi qua nhà các anh chị em họ chơi và giới thiệu. Em và mình đều có về nhà gd của nhau.
Khoảng 3 tháng sau mình cũng nghĩ đến chuyện lập gd vào năm sau. Vì bên đạo công giáo mình phải học giáo lý mất mấy tháng nữa nên chuẩn bị dần vào giữa năm sau là vừa. Mình cũng có về nhà em thưa chuyện với bố mẹ em về chuyện lập gd. Mình cũng thưa chuyện với bố mẹ mình để qua nhà em nói chuyện. Gd mình qua bố mẹ cũng có đề cập đến chuyện cưới xin thì em phải học giáo lý và theo đạo. Nhà em cũng có vẻ lưỡng lự. Ít ngày sau gd em cũng lên nhà mình chơi, bố mẹ mình cũng nói chuyện lại lần nữa và 2 gd đều thống nhất và đồng ý cho em theo đạo công giáo nhà mình. Chúng mình dk học vào buổi tối, có tối em bận không đi học được thì mình vẫn đi bình thường. Dù đi làm hay đi học thì mình đều vẫn chở em đi và về. em cũng hay nấu cơm tối cho mình ăn lắm các chị và các bạ ạ vì mình con trai không nấu ăn hay ăn ở ngoài. Mình biết em thật sự không muốn theo đạo mình, chỉ học và theo cho có để lấy chồng thôi. nhưng mình không bắt em phải làm hết cái này cái kia. Mình chỉ muốn cho em từ từ hiểu và theo dần. 2 đứa cũng hay về nhà nhau khi gd có công việc gì đó. Thời gian dần trôi, rồi đến tết chúng mình cũng học xong. Các chị và các bạn cũng biết mà tết tuy 2 nhà xa nhau gần 200km nhưng mình thì lúc nào cũng sẵn sang qua nhà em chúc tết và sau đó qua cho em qua nhà mình chơi. Tết em không được nghỉ làm, với chỗ làm chủ cũng không được tốt lắm nên nghỉ tết cũng là lúc em nghỉ ở đó. Sau Tết xuống sg em tạm thời chưa xin được việc thế là bố mẹ em kêu em về nhà phụ gia đình. Chuyện bắt đầu từ đây mọi người ạ.
Em ở nhà làm phụ ba mẹ, rồi ở gần nhà em có một người con trai mới quen gd em. Người đó mình gọi đại là H ít hơn mình mấy tuổi. Em mình gọi là N. mình viết ra đây chắc có lẽ em, hoặc bạn bè em có người đọc được nên mình không muốn nói rõ là ai. Trong thời gian ở nhà mình cũng có về thăm em, H cũng biết N có người yêu mà có vẻ lạị thích N, hay qua nhà N chơi lắm các chị và các bạn ạ. Mình về thấy vậy mình tức lắm nhưng mình chỉ nhắc nhở em thôi. Rồi tháng sau công việc ở nhà em cũng ổn, rồi em lên sg. Mình cũng nghĩ kiếm viếc cho em xong rồi 2 đứa cưới xin là vừa. Được ít tuần gd em ở dưới quê thay đổi hoàn toàn mọi người ạ. Gd em không muốn cho em theo đạo, rồi tất cả mọi người chị và em của em cũng vậy đều không thích cho em theo. Lúc đó mình buồn lắm mọi người ạ. Hai gd lúc đầu thống nhất hết rồi mà giờ lại vậy. Trước em cũng không muốn theo, khi gd và mọi người ở nhà đều không muôn cho em theo đạo nên em cũng có vẻ không thích. Cũng có thể 1 phần thấy H ở gần nhà không có đạo, với gd H có dk hơn chút nhà mình nên thay đổi. GD em cũng gọi mình và em về nói chuyện là em không theo đạo như vậy. Mình cũng nói Gd mình thì không đồng ý chuyện như vậy, vì 2 gd là đã thống nhất từ đầu. Gd người lớn đã nói chuyện như vậy rồi thì không thể thay đổi. Vậy là bố mẹ em cũng xin một thời gian vài tuần để quyết định. Mình lên sg còn em ở nhà ít bữa. Các chị và các bạn có biết không Các chị và em của N đều không muốn cho N theo đạo nên không thích mình ,về nhà mình chào các em mà các em đấy không chao lại luôn, mình nói chuyện cũng không thèm nói gì. Khi mình nên sg các em đó còn chửi mình thậm tệ qua tin nhắn, chửi mình là con chó, thằng khốn…..con nhiều từ ngữ đáng sợ lắm. trong khi đó là học sinh 12 đó mọi người ạ. Mình lúc đó buồn lắm vì yêu thương em nên mình nhắm mắt bỏ qua. Thời gian đó mình buồn và khủng hoảng tinh thần.