Có một zai đang tán mình, đi chơi riêng 1 lần và chơi nhóm vài lần, sau khi mình hỏi chuyện một hồi, hắn cũng kể mình nghe chuyện của hắn với ng yêu. Hắn nói, vì gia đình công việc mà hắn phải chia tay (bố mẹ không muốn cho lấy vợ xa, bla, bla..), yêu thì còn yêu nhưng đang cố để quên, sau một hồi thì hắn lại quay ngoắt bảo tình cảm của a nhạt rồi, k thể nào miễn cưỡng. tới lúc hỏi hắn chia tay lâu chưa thì hắn nói đang cắt liên lạc thôi, vẫn chưa nói được. Mình thấy bất bình thay cho con gái, nói cho hắn 1 trận rồi kêu hắn quay lại với cô ấy đi, vì cảm thấy hắn vẫn còn yêu, nhưng hắn thì nói k bao giờ có chuyện đó, a đã chia tay thì sẽ dứt khoát, đã cắt là cắt phéng, k để lại dư âm gì.
Sau hôm đó hắn có rủ mình đi chơi nhưng mình tìm mọi lý do từ chối.
Mình nên làm thế nào ? Có nên đi chơi riêng với hắn khi hắn vẫn chưa chia tay hẳn với bạn gái, nếu đi chơi vậy hắn có nghĩ rằng mình cũng thích hắn rồi không ?
