Trả thù bạn thân và người yêu.mọi người giúp em mới
Chào mọi người . Em và người yêu em đã yêu nhau được một thời gian khá lâu rồi . Em có chơi thân cùng với một người bạn , người bạn đó khi chơi mới em thì rất tốt bụng theo em thấy thì đó đúng là một người bạn tốt . Trong thời gian đầu em và người yêu em yêu nhau khi cãi vã người bạn đó thường đứng ra giải hoà và giúp đỡ . Nhưng thời gian gần đây em và người yêu cãi nhau , khi người yêu em nhờ bạn ấy giúp thì bạn ấy vẫn ậm ừ nhưng không hề giúp đỡ gì cả mà còn kể hết những cái xấu của em cho người yêu em . Em cảm thấy hình như bạn em đã có tình ý với người yêu em nhưng mỗi lần em hỏi thì bạn ấy chối và nói rằng bạn ý không phải loại người như thế. Mỗi lần cãi vã nhau là người yêu em lại gọi điện nhắn tin tâm sự với bạn ấy , em thực sự không thích . Vì người yêu em lên em đã không chơi với bạn ấy một thời gian . Trong thời gian không chơi với bạn ấy em và người yêu có cãi nhau một lần và chia tay . nghĩ lại em và bạn ấy đã có nhiều kỉ niệm đẹp nếu vì một người con trai mà mất tình bạn thật không đáng nên em đã làm hoà với bạn ấy . Khi vừa làm hoà xong em cầm điện thoại bạn ấy và thấy người yêu em cùng bạn ấy đã gọi facetime với nhau còn chụp lại ảnh màn hình , người yêu em xuống nhà bạn ý hai lần và họ nhắn tin với nhau rất thân thiết không những vậy còn mua đồ ăn cho nhau , vì lúc đó vừa chia tay em lên người yêu em còn nói xấu em với bạn ấy . Lúc đọc xong em rất hoang mang và không tin nổi một người bạn thân mọi chuyện đều hiểu phép tắc như bạn ấy lại làm như vậy với em. Khi đọc được những dòng đó thì em mới chỉ vừa quay lại với người yêu em có một ngày , lúc đó em hối hận lắm nhưng giờ em nghĩ lại thấy như thế lại có ích vì khi yêu như vậy dễ dàng trả thù hơn nhiều . Nhưng giờ em chưa nghĩ ra lên chả thù hai người đó như thế nào cả .em cũng lo rằng hai người đó có ý định gì với em , và có khi lần này người yêu em quay lại với em có ý đồ gì . Em sợ có khi thời gian lâu em lại quên rằng mình phải trả thù họ .em rất hận nhưng ngoài mặt đã luôn tỏ ra như không biết chuyện gì , vui vẻ như thường chỉ mong trả thù được họ. E rất cảm ơn vì mọi người đã đọc lời tâm sự của em . Em mong mọi người hãy giúp em cho em một ý kiến ạ . E xin cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ctrai ms trả thù chứ cgai.thân phận khác .làm n mất lòng tự trọng vs ctrai là quá...