Chào các bạn!


Nói ra những điều dưới đây tôi mong mọi ng sẽ hiểu và cho t một lời khuyên.


T đã lập gđ đc 5 năm. T và chồng đã ly hôn do k hợp nhau nhưng rồi vì nghĩ đến con thơ mà cả hai lại ve chung sống cạnh nhau để chăm con. Tình cảm thì đã hết, tình nghĩa thì còn. Cả hai sống và lv bên nhau ngư hai ng bạn vậy. Còn chuyện QHTD thì thi thoảng mới làm, nhưng mỗi lần làm t chỉ làm cho xong trách nhiệm, k cảm xúc và t biết chồng t cũng chỉ muốn thoả mãn tính dục của ng đàn ông mà thôi chứ cũng k làm chuyện đó xuất phát từ tình yêu. Gần đây "anh" liên lạc với t. "Anh" là một ng con trai mà t quen ngày còn đi học, ngày ấy a cũng có tc với t nhưng a k dám nói, rồi dần t có cv khác, t lãng quên a. A tìm cách ll với t mà k thể do nh hoàn cảnh. Anh đã tìm thấy t trên face, và bất ngờ khi t đã lập gđ. Dạo này t với a rất hay trò chuyện, bất kể khi nào. Và hầu như chỉ trò chuyện qua mạng hoặc nt trên đt vì cả hai đều bận cv lại ở xa nhau. Chúng tôi có gặp nhau một hai lần trong quán cà phê. A kể về ngày xưa a dành tc cho t ntn và a đã tìm t ra sao. Từ đó đến giờ đã 7nam nhưng a chưa một lần yêu ai như đã yêu đơn phương tôi. A bảo a phấn đấu cv để mong ngày gặp lại t. Chúng t trò chuyện rất hợp nhau, a đi đâu xa là cũng mua cây và hoa tặng t vì biết t thích hoa. T k dám nói với a chuyện vc t đã ly hôn, a chỉ biết vc t k đc hp lắm mà thôi. A chỉ an ủi và cho t những lời khuyên trong cs vo chong hay trong cv. A bảo a dù t đã có gd nhưng a vẫn dành cho t một tc trọn vẹn, vì k ai có thể thay thế t trong lòng a ấy. Dạo gần đây t hay nghĩ về anh, có khi là thấy nhớ. Hình như t đã bị rung động bởi tc a dành cho t. T và a vẫn rất trong sáng, bên nhau như hai ng bạn tri âm. A bảo, a chỉ cần đc như vậy là thấy đủ lắm rồi. T hoang mang lắm, t k biết thế nào nữa. Tình cảm của t đang nghiêng về anh, nếu yêu a t sẽ là kẻ phản bội. T nên làm gì? Hãy giúp tôi.