Tôi tham gia webtretho lâu rồi nhưng chẳng bao giờ đang bài. Đây là lần đầu tiên tôi đăng bài. Các mẹ ơi tâm trạng của tôi lúc này rối ren quá. Tôi không biết mình nên làm gì và tiếp tục như thế nào. Tôi là đứa con gái 25t rồi. Tôi và anh quen nhau từ khi tôi còn là sinh viên, Anh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm rồi. Hơn 1 năm nay tôi và anh yêu xa, vì trong cuộc sống có 1 số điều khiến tôi mệt mỏi nên quyết định về thành phố khác sống và làm việc.Cũng vì tuổi trẻ thích bay nhảy. Tôi muốn đi nhiều nơi khác nhau sống. Vì tôi quá tự tin vào bản thân và tôi tin anh nên tôi thật sự không nghĩ có lúc tôi lại gặp chuyện này. Cách đây mấy tuần anh nói với tôi a thích người khác rồi. Tôi thật sự sock.:o:o Tôi là đứa con gái ngang bướng lắm. Nhưng tôi sống rất thẳng thắn. Nếu yêu ai tôi sẽ nói tôi yêu người đó, không yêu nhất định không cho ai cơ hội. Nên có không ở gần anh tôi cũng k yêu ai. Ngay cả đi chơi riêng khác giới trong công ty tôi cũng không muốn. Tất cả cũng vì tôi yêu anh. Tôi lại lan man rồi. Quay trở lại vấn đề nha. Khi anh nói vậy với tôi , à chỉ nói qua điện thoại thôi. Tôi thật sự lúc đó không biết bản thân nên làm gì. Tôi không thể chửi anh. Vì tôi biết khi anh thích người khác tôi có chửi anh cũng không làm được gì.Anh nói anh không thể xin lỗi tôi vì anh không thể tha thứ cho bản thân. Nực cười vậy đấy. Đàn ông có phải thằng nào cũng vậy không? Nhưng khi tôi nói chia tay. Anh lại không đồng ý. Anh năn nỉ tôi đừng bỏ anh. Vì anh còn yêu tôi. Anh nói chỉ mới thích người kia thôi vì 2 người làm cùng công ty. Vì tôi ở xa anh nên nhiều khi anh muốn có người nói chuyện. Anh nói anh sẽ giải quyết chuyện đó. Tôi đừng rời xa anh. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi hiện tại lại càng đau khổ hơn. Tôi cứ tự ngược suy nghĩ rồi làm bản thân mệt mỏi. Nhưng tôi thật sự vẫn yêu anh. Chẳng qua tôi ích kỷ nên chỉ muốn người yêu toàn tâm toàn ý với mình. Tôi là người khá nhạy cảm. Nên bây giờ tôi thật sự chẳng chịu được:((:((:((. Nhưng nếu tôi tiếp tục quen anh thì phải bỏ qua quá khứ nhưng mỗi lần 1 mình tôi lại nghĩ rất nhiều... Chính tôi cũng ghét bản thân mình như bây giờ. Chẳng quyết đoán. Nên giờ tôi rất buồn và mệt. Tôi chỉ muốn viết lên đây để chị em có thể chia sẻ kinh nghiệm ... Nên xin mọi người đừng gạch đá nhé :D:D:D:D