Tôi và em yêu nhau từ thời sinh viên. Yêu nhau 3 năm, và chia tay cũng đã 1 năm rồi. Tôi chia tay em vì tôi biêt tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em.


Tôi và e ở 2 quê khác nhau, tôi lại còn ra trường sau em nữa, nên vì sợ e đợi tôi, sợ e sẽ khổ vì tôi tôi đã chia tay e. Em xinh đẹp và rất nhiều người theo đuổi, nhưng em lại chọn tôi, một người bình thương, yêu nhau 3 năm mà tôi khống thể tặng cho em đc món quà nào có giá trị quá 100k, tôi lại ở HN (tôi học Hn) e ở Huế, những ngày lễ tôi để e một mình trong cô đơn. Rồi e r trường trước, tôi quyết định chia tay để e có một cuộc sống tốt hơn. Em khóc nhiều và nói sẽ đợi tôi nhưng tôi dứt khoát. Tôi sẽ âm thầm dõi theo em.


1 năm sau chia tay, e mới có người mới, Theo như bạn của em nói với tôi, người này đẹp trai có điều kiện, đi làm ở nước ngoài. Nói chung là rất giàu có, tôi đau đớn nhưng vẫn chúc phúc cho em, vì tôi đạt được mong ước rồi mà. Tôi theo dõi em qua facebook em, thấy em và người đó có vẻ hạnh phúc tôi thấy an tâm dù rất đau khổ.


Nhưng 1 tuần nay, facebook của e khóa, của người đó cũng khóa. Tôi lo lắng nên đã gọi về cho bạn của em( hiện nay tôi đang làm và thực tập ở Singgapore). Biết được em và người đó đã chia tay, vì gia đình người đó phản đối em (gia đình e bt, còn gd người đó rất giàu), bạn của e nói e đang héo mòn, e đang gầy đi từng ngày,đau khổ từng ngày, tôi ở bên này mà đứng ngồi không yên. Tôi thấy giận lắm người đó, nghe nói người đó cũng không quyêt tâm để ở bên em.


Tôi thương em chịu nhiều đau khổ, em hiền lành và luôn chịu đựng, nghĩ đến em đau khổ mât niềm tin tối như muốn nổ tung.


Tôi biết tôi chẳng thể ở bên em được nữa, nhưng tôi muốn nói chuyênnj với ngườ mới đó, để người đó làm cho e hạnh phúc, tôi biết e đã quên tôi và yêu người đó thật lòng, tôi biết e cần người đó


Tôi biết địa chỉ mail của người đó, tôi muốn nói chuyện với người đó, muốn cho người đó biêt em tuyệt vời như thế nào và muốn người đó hãy làm cho em hạnh phúc.


Tôi phải bắt đầu như thế nào, để tốt cho em nhất.


Mọi người giúp đỡ tôi với