Tôi đã lập gđ và có 1 bé trai 19 tháng, vợ chồng tôi đã chia tay được nửa năm nay. Nửa năm qua là 1 sự cố gắng để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, và cuộc sống của tôi hiện tại hầu như chỉ nghĩ đến con, dành cho con và vì con. Thế nhưng hơn 1 tháng nay, cuộc sống tôi lại đảo lộn khi trong tôi lại phát sinh tình cảm với 1 người đàn ông khác. Đối với 1 người phụ nữ độc thân đó là chuyện bình thường, nhưng đối với phụ nữ đã qua 1 lần đò, và thậm chí là đã có con, 1 mình nuôi con lại là chuyện đáng để suy nghĩ. Thêm nữa nếu tôi và người đó đến với nhau thì sẽ lại phải trải qua rất nhiều thử thách vì 1 số lý do: anh là nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều, lại đang độc thân và chưa từng có vợ, gđ người Bắc nên rất phong kiến. Tôi và anh ta thật ra trước kia cũng chỉ là chị em đồng nghiệp khá thân thôi, từ sự chia sẻ, cảm thông, bước sang tình cảm khá gần, nhất là đv những người phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm và nhạy cảm như tôi, cộng thêm những câu bông đùa nửa thật nửa giả đã khiến tôi không kềm được cảm xúc của mình khi bên anh ta, bản thân anh ta cũng vậy, nhưng anh ta cũng không thể vượt qua được dư luận, gia đình để công khai đến với tôi. Lúc trước anh ta cũng có chia sẻ là đang tìm hiểu 1 cô bạn ở ngoài Bắc, nhưng do ở xa quá nên kg có điều kiện tiến xa. Nhưng 2 người vẫn mỗi ngày chat phone, nhắn tin, ... nói chung cũng có thể coi là người yêu phương xa. Tôi với anh ta cũng ngầm hiểu cả 2 hiện tại đến với nhau kg có gì là chính thức, cả 2 đều thiếu thốn tình cảm, và đây như là thứ trám tạm bợ cho những ngày trống vắng. Nhưng có lẽ với đàn ông họ làm đc chuyện này, nhưng với phụ nữ chúng ta thật khó lòng ... Tôi cũng tự dặn lòng kg ràng buộc gì với ạnh ta, nhưng càng ngày tôi lại thấy mình không làm được, và tôi bắt đầu khó chịu khi thấy anh ta nói phone với cô bạn gái ấy, tôi có cảm giác mình cứ như người thứ 3 trong bóng tối, lén la lén lút, cảm giác rất rất khó chịu. Trước khi tình cảm này đi quá xa và ngày càng khiến mình bị tổn thương sâu sắc, có lẽ tôi nghĩ mình nên dừng lại, nhưng tôi lại không muốn mất đi tình chị em thân thiết bấy lâu nay vì hầu như tụi tôi rất hiểu nhau, hầu như cái gì cũng chia sẻ. Đó là lý do khiến tôi trăn trở và không thể an giấc nhiều đêm. Các anh chị có cao kiến gì xin chia sẻ với tôi, tôi là người sống cảm tính lắm, để gạt thứ tình cảm này qua 1 bên đối với tôi là vô cùng khó khăn, vì chúng tôi làm cùng chỗ (rất may là còn 2 tuần nữa tôi sẽ nghỉ nơi này), tôi phải làm sao để quên anh ta, làm sao để vẫn bình thường với anh ta nhưng vẫn khiến anh ta hiểu là chúng tôi sẽ dừng lại và không đánh mất tình chị em? Rất cám ơn sự chia sẻ của các anh chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1