Hôm nay em buồn quá, k còn tha thiết gì nên muốn vào đây tâm sự với các mẹ (và các bố) của WTT.
VC em cưới nhau từ năm 2005, đến nay đã có 1 bé 10 tháng tuổi, chồng em làm trong lực lượng vũ trang, còn em cũng là công chức ngành tư pháp, trước khi lấy nhau tụi em cũng có thời gian yêu nhau 4 năm, nhưng thực sự lúc cưới là do gia đình 2 bên muốn cưới còn 2 đứa thì vẫn chưa sẳng sàng lắm. lấy nhau rồi mà 2 đứa nhà ai nấy ở và thực sự là em cũng k biết kéo dài cuộc sống hôn nhân của mình đến bao lâu, vì mặc dù yêu anh, nhưng trong lòng em k tin tưởng, k thấy bình yên khi sống với anh, k có cảm giác an toàn nguyên nhân là trước đây khi còn yêu nhau anh ấy đã từng thừa nhận với em là có quan hệ với 1 người lớn tuổi hơn, có chồng con rồi, trong thời gian yêu nhau (chưa cưới) em cũng tận mắt chứng kiến anh lăng nhăng với 1 chị bán quán nhậu và anh thừa nhận với em là có qua hệ với bà này (phải dùng từ bà vì lớn hơn bọn em khoảng 10 tuổi).
Hai chuyện này làm em thấy k còn lòng tin ở chồng, và do công tác chồng em thường xuyên đi sớm về tối, thường xuyên nhậu nhẹt, và bản thân chồng em cũng rất thích nhậu cho nên nhiều lúc em k phân biệt được lúc nào anh đi chơi bời, lúc nào anh đi công việc.
Từ đầu năm 2007 đến nay bọn em mới sống chung nhà với nhau, và cuộc sống chung càng làm cho em chán chồng hơn, 1 tuần 7 ngày thì có đủ 7 ngày chồng đi nhậu, về nhà thì k còn lý trí, nói năng lung tung...con em còn nhỏ rất thích ba, nhưng khi chồng em về thì k còn tỉnh táo mà chơi với con nữa, ngay cả việc tắm rửa cũng không tự tắm nữa, mà hoàn cảnh tụi em giàu có gì cho cam, nhà đang ở là nhà thuê và không biết bao giờ mới có tiền mua nhà nữa vì hiện nay luơng chồng em k đủ ăn (em thì vừa sinh xong, nghĩ làm vẫn chưa có việc mới), gia đình hai bên cũng chẳng cho VC em được gì, nhiều lúc nhìn con thơ mà em đau nhói lòng, hiện tại với tấm bằng cử nhân Luật của em và số bạn bè quen biết ở Sài Gòn chắc em cũng sống được khi k ở chung với chồng em, em còn phân vân suy nghĩ là vì thương con, và cũng muốn gầy dựng 1 gia đình đơn sơ như bao nhiêu người khác. VC em thì càng ngày càng xa cách (có khi hàng tháng k có xxx với nhau) em cứ loay hoay tự hỏi mình: Không biết em sống với chồng vì cái gì: lòng tin không có, tiền bạc, nhà cửa, đều không có, cảm giác với chồng cũng mất dần từng ngày...phải chăng cuộc hôn nhân của em đang bế tắc???
Em muốn ly hôn sau đó mẹ con em lên SG sống 1 cuộc sống khác k có chồng em, em đã ra tối hậu thư cho chồng, nếu đến cuối tháng 2 năm nay mà anh ý k thay đổi thì em sẽ ly thân và sau đó là ly hôn. Xem ra anh ý k có gì chuyển biến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
theo em chị nên cố gắng chăm sóc...
mình cũng ở trong hoàn cảnh giống bạn, bạn còn đỡ hơn mình là chồng bạn có công việc có nghĩa là anh ta tự nuôi bản thân...
Hãy tỉnh táo để thoát ra khỏi những suy nghĩ truyền thống cũ rích, nếu thật sự bạn đủ tự tin về tài chính( có một công việc...
Em là thành viên mới, nhưng em phải công nhận chủ đề này thật "nóng hổi". Chủ đề được đăng từ ngày 15/01/2008, 10:06 PM . Vậy...
muốn nó có chuyển biến hay không phải làm cho nó...
Vì chồng e trước đây cũng trong quân đội nhưng khi yêu và qd lấy nhau do a ấy đóng quân...
-Trong thời khóa biểu của chồng em không có chổ dành cho gia đình,...