Tôi muốn lấy người đàn ông đã từng một đời vợ và con
Em muốn lấy một người đàn ông từng có một đời vợ và một cậu con trai giống hệt anh ấy.
Trước khi quen nhau anh từng bôn ba cuộc sống Sài gòn nhiều năm và đã lấy một cô gái rất đẹp người Miền tây, được biết là anh ấy và người cũ chưa đăng ký kết hôn mà chỉ về sống với nhau. sau đó anh đưa vợ và con về quê sống được hơn 1 năm thì cô ấy bế con bỏ vào ngoại. Anh tâm sự với em rằng lúc anh khó khăn về kinh tế cô ấy đã không chịu vượt qua khó khăn mà bỏ về để mong một cuộc sống tốt hơn.
Sau 2 năm anh ly thân anh đã gặp gỡ và yêu em. Chúng em đã rất hạnh phúc và cùng nhau góp vốn để làm ăn kinh doanh. Nhưng có một vấn đề mà em băn khoăn là anh đã lấy tên anh và tên con trai của anh ghép lại để làm Thương Hiệu kinh doanh mà không hỏi ý kiến em, em đã nghi ngờ nhiều lần và bày tỏ quan điểm là không thích tên đó vì nó làm ảnh hưởng tới tâm lý của em. Em biết anh là người cha có trách nhiệm và thương con nhưng thật lòng mà nói công việc kinh doanh hiện tại là do em và anh cùng xây dựng, em thấy rất buồn mỗi khi nghĩ tới mặc dù em không ghét bỏ gì con anh.
Em cũng nói với anh rằng em chấp nhận nếu anh đưa con anh về ở cùng, em sẽ cố gắng nuôi dạy con anh thành ngừoi nhưng bên gia đình người cũ của anh không đồng ý.
Thời gian gần đây gia đình em biết hết hoàn cảnh của anh nên mọi người đã ngăn cản quyết liệt nhưng em yêu anh rất nhiều và chuyện nghe theo gia đình với em có lẽ là không thể. Em chỉ cần có tình yêu và sự chân thành của anh là em có thể vượt qua tất cả để hạnh phúc và chứng tỏ với gia đình mình là anh hoàn toàn xứng đáng. Dù anh không giàu có, không công danh lớn như người khác nhưng em yêu anh ở chính con người anh, chúng em rất hiểu nhau
Em bảo với anh răng là em muốn đầu năm sau kết hôn đê 2 đứa tập trung vào làm ăn và để cho gia đình em không có nhiều cơ hội cản em và anh nhưng anh không đồng ý vì anh bảo anh muốn công việc thuận lợi và ổn định thì mới làm đám cưới, giờ em cũng 26t và anh cũng đã 34 tuổi mà anh còn ngần ngại. Em đang đặt câu hỏi rất lớn về anh ấy là anh đang còn nuối tiêc mối quan hệ cũ và cậu con trai không, Đã làm ăn chung với nhau rồi anh còn bắt em chờ đợi tới khi nào nữa. Các mẹ có ai có hoàn cảnh cho em lời khuyên được không? em đang rất lo lắng vì thiếu niềm tin ở anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1