Bài này em mới viết bên voz đêm nay, nhưng voz giờ toàn trẻ trâu, như chuồng lợn ấy. Có thím nói em nên qua đây tự sự nên em qua đây ạk :
Mưa rồi, mưa làm xóa tan đi cái nóng của mùa hè. Nhưng dường như tiếng mưa càng làm cho em thêm cảm thấy tội lỗi...Tôi, là 1 thằng nông dân mới vào nghề đúng nghĩa. Gái, người đầu tiên em chăn sau khi em chia tay mối tình đầu của em. Và có lẻ đó cũng là người cuối cùng em làm như vậy, có lẻ em ko thích hợp để làm nông dân các thím ạkCách đây 3 tháng, em gặp gái qua lần đi chơi với đứa bạn. Gái ko xinh, ko đẹp, nói thẳng là lacoste. Mới chia tay người yêu nên em cũng hơi chán nản, em chọn gái làm người thay thế, suy nghĩ của em lúc đó chẳng biết sao lại vậy nửa.Em xin số gái qua đứa em họ của gái, có đc số em bắt đầu chinh phục gái. Và đó cũng là quyết định sai lầm khiến em thấy tội lỗi Với bề ngoài ko đẹp như mấy sao Hàn hay sao Việt, em có bề ngoài chỉ coi là tạm đc, với thể hình m74 68kg có gym thì cũng đủ tự tin cộng với khả năng ăn nói tích lũy đc mỗi lần phát biểu ý kiến trước đám đông, với ít tài lẻ như hát hay với hay hát cho gái nghe nên em đã tán đỗ gái chưa tới 1 tuần. Thời gian đầu em cũng mặn nồng lắm, cũng làm đủ thứ cho gái nhưng dường như những thứ em làm là để lấy niềm tin, tình yêu của gái ở trên giường. Sau 1 tháng với những thứ em làm cho gái, cuối cùng cái thứ mà em muốn đổi cũng đã lấy đc. ^1 giọt máu trên giường làm cho em mãn nguyện nhưng sâu thẳm đâu đó là những cảm giác lo sợ chẳng thể tả đc. Dần dần sau khi em đạt đc mục đích thì tình cảm em dần phai nhạt, ít hẹn hò và trong 1 tuần này em lúc nào cũng giả vờ bận trong khi em đi chơi với những đứa bạn. Nhưng đâu đó trong thâm em, em lại cảm thấy một cảm giác tội lỗi khi gấu nhắn những dòng tin nhắn đầy tình cảm. Con gái thường có linh cảm rất tốt nên có lẻ em nó cũng đã cảm nhận đc những gì đang diễn ra nên gấu ghi trên fb câu này vào tối nay "Đừng rời bỏ tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi"
hjc. e nho a lam, tu nhjen troi mua nua. Nhin mua ma nho a, chi mun om a pay gio. Da lau roi e ko gap a, ko om a. E nho a lam, iu a
Nhưng em ak, anh đã hết yêu em rồi. Anh chỉ là 1 thằng xem tình yêu là trò đùa thôi. A xin lỗi em nhiều lắm, đôi khi anh muốn nói lời chia tay nhưng anh sợ, sợ em buồn, sợ em sẽ suy sụp thêm 1 lần nửa. Nhưng biết thế nào đây, anh hết yêu em rồi:sosad: