Tôi đang sống rất hạnh phúc bên chồng nhưng vẫn căm thù kẻ đã phụ bạc mình
Các chị em ơi, tôi vẫn nghĩ về quá khứ của mình, cái quá khứ ngu si khờ dại để bị sở khanh lợi dụng. Tôi không xấu xí gì và lúc đó rất ham vui, sợ tình yêu. Tôi trốn chạy hết tất cả các lời ngỏ của cánh đàn ông cho đến khi bạn bè khuyên nhủ, gia đình nói ra nói vào, tôi mới quyết định sẽ thử yêu. Vậy nhưng lúc đó đã 26 tuổi rồi, thêm công việc đi về sớm tối nên thật không còn ai cho tôi lựa chọn. Lúc này hắn ta xuất hiện, nhắn tin kết bạn fb với tôi, hẹn hò với tôi. Tôi lần đầu cặp bồ, lúng túng đủ thứ, hắn buông lời mật ngọt, biết đàn biết hát, thề thốt đủ thứ là sẽ đưa về ra mắt gia đình. Tôi đã tin vì hắn có để cmnd và cho biết địa chỉ nhà, giới thiệu tôi với bạn bè, tôi đã tin vì đã dò xét kĩ nơi làm nơi ở của hắn. Được 1 tháng quen nhau, hắn gạ gẫm tôi làm chuyện ấy và nói hắn không thể thiếu tôi, sợ tôi đến với người khác, làm vậy sẽ chứng minh tôi yêu hắn và sẽ là vợ hắn... cứ thế tôi đã mủi lòng. Sau đó nắm được tôi như vậy, hắn không yêu chiều như trước nữa, bắt chẹt làm khó đủ điều...
Vài tháng sau tôi biết mình mang thai, yêu cầu hắn cưới tôi, lúc này hắn nói là thú thật đang mang nợ, đứng ra vay tiền giùm người ta, giờ chuẩn bị đi lánh một thời gian mà chưa dám nói. Rồi hắn diễn như thật, nhờ anh chị mình đến nói chuyện và bàn bạc với tôi về nợ nần của hắn, giúp hắn vượt qua. Tôi đã gom góp một số tiền đưa cho hắn và chờ hắn đi lánh vì đụng tới công an gì đó. Trong thời gian chờ tôi nôn nao vì đứa nhỏ, hắn nói lén về đưa tôi đi bỏ vì không thể có con lúc này, ảnh hưởng danh dự gia đình tôi và nghề nghiệp tôi và nói giờ nó còn nhỏ, mới chỉ là cục máu bỏ không sao. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nghe theo. Thế mà trong 1 tháng sau thôi, bạn bè tôi đi du lịch đã thấy hắn cặp kè với cô khác, báo lại với tôi. Tôi gọi hỏi thì hắn còn nói quen nhỏ đó trước cả tôi và thú thật hắn là đứa lăng nhăng, kêu tôi biến đi. Lúc đó trời đất như sụp đổ. Tôi tìm gặp người yêu hắn nói cho cô ta biết, nhưng hoá ra cô ta còn rành hắn hơn tôi, trước đó đã cặp với bao người và phá đời họ, tìm người yêu chỉ để tìm vợ giỏi vợ đảm, đủ cho hắn rạng mặt thiên hạ, để cho hắn chọn lựa. Tôi suy sụp một thời gian, có khi còn muốn chết vì cái ngu dại của mình, nhưng may mắn gặp chồng tôi bây giờ, anh cứu tôi khỏi những ngày tăm tối. Hiện tôi đang mang thai, gia đình êm ấm. Nhưng bạn tôi lại thấy fb của hắn ta, cho tôi xem ( chặn tôi rồi) và tôi thấy trong mấy năm qua hắn vẫn đi cua gái khắp nơi, hiện tại chuẩn bị lấy vợ là bác sĩ, gia thế giàu có, xinh đẹp vượt trội, còn mua đất mua nhà, công khai tình tứ trên mạng mà trong khi đó tôi và những người con gái khác chỉ được hắn xem là qua đường, vứt bỏ như giẻ rách. Lúc này tôi được nội ngoại hai bên lo lắng cho cái thai trong bụng, tôi lại nhớ đứa con lúc trước hắn tìm cách bắt tôi bỏ con và ngày hôm đó tôi nhớ từng giây từng phút, người ta vui mừng khi có con còn tôi như một con chó khốn nạn đi uống thuốc phá bỏ. Tôi hận vì sao kẻ như hắn tới giờ vẫn nhởn nhơ, vẫn chưa bị quả báo mà cuộc sống càng sung túc hơn. Vốn dĩ tôi muốn rủa hắn nhưng vì đứa con đang mang mà tôi đành dằn lòng lại. Các bạn gái à! Ế ko chết đâu, do duyên chưa tới thôi, nên đừng cả tin vào lời bọn đàn ông khi chúng không có gi rõ ràng với mình. Tất cả chỉ nói phét thôi