Tôi đang cần phải chia tay, xin cho tôi lời khuyên
Tôi và người yêu tôi năm nay cũng đã gần 30. Chúng tôi chưa thể tiến đến hôn nhân vì bố mẹ bạn trai tôi đi xem bói nói chúng tôi không hợp tuổi, nhất quyết không cho chúng tôi lấy nhau. Tôi cũng đang rất mệt mỏi rồi vì bạn trai tôi cũng không có hướng giải quyết nào dứt điểm, chỉ an ủi tôi là cố gắng chờ đợi (Anh ý cũng tin là chúng tôi không hợp nhưng vì rất yêu tôi nên cố gắng an ủi tôi và muốn tiếp tục nhưng không có quyết định gì để tôi thấy có tương lai cả). Tôi muốn kết thúc chuyện này để cả 2 đỡ mệt mỏi và có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Tuy nhiên, tôi biết anh ý yêu tôi nhiều nên tôi rất thương anh ý nếu quyết định chia tay nhưng để tiếp tục thì cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả. Bây giờ anh ý đang vô cùng bận rộn và chịu áp lực công việc nên tôi rất băn khoăn không biết có nên nói ngay hay không hay chờ hơn 1 tháng nữa thì anh ý mới hết bận sẽ nói sau? Tôi sợ nếu nói lúc anh ý bận thì sẽ thêm áp lực, khó giải quyết công việc, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng cũng có cái lợi là nhờ bận rộn nên sẽ mau quên hơn và đỡ buồn hơn. Mong mọi người giúp tôi, cho tôi lời khuyên. Đặc biệt là các anh, các anh sẽ có suy nghĩ ra sao? Tôi rất muốn được biết tâm lý đàn ông trong tình huống này. Tôi mong được giảm bớt sự đau lòng cho anh ấy. Chân thành cảm ơn.