Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 6 năm, cuộc sống không khó khăn về kinh tế & có thể nói là khá hòa thuận. Chồng tôi là 1 người đàn ông tốt với gia đình, tuy có những lúc tôi linh cảm thấy anh ấy lơ đãng và thờ ơ sao đó, nhưng không có gì cụ thể rõ ràng nên tôi vẫn cho rằng mình có 1 gia đình yên ấm.
Tuần trước chúng tôi quyết định đi nghỉ cùng nhau, chỉ 2 người để tìm lại cảm giác lãng mạn như ngày còn yêu nhau. Anh ấy tắt điện thoại, quyết tạm dứt ra khỏi công việc để dành toàn bộ thời gian cho tôi, thật tuyệt vời khi được sống lại cảm giác yêu đương ngày nào.
Hôm nay đi làm, thật không tưởng tượng nổi, sáng ra một cô gái gọi đến số cố định VP gặp tôi, giọng hơi hỗn hỏi chồng tôi đi đâu mà cô ta không gọi được.
Quá ngạc nhiên vì nghĩ nếu là khách hàng của anh thì không cần phải gọi đến tận chỗ tôi làm để hỏi như vậy, mà công việc kinh doanh của anh hầu như tôi không tham gia. Tôi lịch sự hỏi lại thì cô ta tự xưng là bạn gái của chồng tôi, 2 người đi lại với nhau đã lâu và cô ta mới báo với chồng tôi là đã mang thai thì đột nhiên không liên lạc được với anh ấy. Mặc dù chưa biết mọi việc có đúng như vậy không, nhưng nghe giọng nói trâng tráo và thái độ coi thường tôi của cô ta, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như sập xuống và không biết mình phải làm gì.
Thật không thể tin nổi, chúng tôi không có rạn nứt gì đáng kể, anh ấy còn vừa mua tặng tôi 1 chiếc xe máy đắt tiền, vậy tại sao lại thế này? Tôi nên làm gì đây hả trời, có hẹn gặp cô ta không hay phải nói chuyện rõ ràng với chồng đã, tôi rối quá rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái này còn tùy thuộc vào chồng của mình có lăng nhăng hay không nữa. Để em kể nghe nhé:...
cứ bình tĩnh mà đối phó với mọi việc,...
Đàn ông đi hoang nói với bồ đã có vợ thì không bao giờ dám để bồ có thai.
thì lỗi ấy...
Chia buồn với chủ top nhé. Hix hix. Cách tốt nhất là để...