Xin chào các bạn WTT! mình là con trai hôm nay ngồi buồn nên mình viết bài muốn chia sẻ với các bạn!


câu chuyện của mình thì chỉ mới đây : mình ở trọ và dãy trọ của mình có một người con gái chuyển tới và Chị ấy lớn hơn mình 1 tuổi.


nói về vóc dáng và xinh đẹp thì chị ấy cũng bình thường thôi nhưng có điều về tính cách thì rất vui vẻ đôi lúc rất xì teen có một style mà người ta gọi là TOMBOY.


ngày mới chuyển tới thì mình cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ tán tỉnh chị này cả, một thời gian tiếp xúc mình cũng hay chọc giỡn chị là đồ "máy bay". vì trong xóm trọ chị là người con gái lớn tuổi nhất .


không hiểu một thời gian tự nhiên mình thấy chị dễ thương và có tình cảm với chị.RỒi chị cũng có tình cảm với mình.


2 người tâm sự bản thân mình thì thật sự mình chưa bao giờ yêu ai cả chưa hề ôm hôn hay nắm tay con gái, mình có nói nhưng chị không hề tin.Thật sự là vậy đó. mình không bị lay động bởi ai cả và đôi lúc những có những người mình thích thì mình lại nhút nhát không dám tỏ tình. thế nên thời gian trôi qua mình vẫn cô đơn.thời gian rỗi mình đọc sách và rãnh thì đi luyện bida , uống bia chém gió cùng bạn bè rồi về lại về nhà.hết ngày hết tháng rồi đến bây giờ vẫn thế!


Về phần chị thì chị bảo không biết có phải tuổi dần hay không mà số phận tình duyên cũng lận đận.Cũng yêu nhiều người rồi mà chẳng đi đến đâu cả.


tụi mình tâm sự nhiều thứ lắm ngay cả chuyện trinh trắng cũng đem ra nói. nhiều lần chị hỏi mình nếu người mình đang yêu không còn trinh thì có còn yêu nữa hay không?


Mình cũng trả lời là tất nhiên là vẫn yêu nếu tình yêu này cả 2 không ai lừa dối nhau!


thật sự nếu đây là sự thật thì mình cũng buồn vì mình chưa hề cướp mất sự trong trắng của bất kì người con gái nào, nên nhiều lúc mình có sự suy nghĩ là mình vẫn có quyền đòi hỏi nó.


Mình và chị cũng đã từng ôm hôn. Cái cảm giác ôm hôn người con gái lần đầu tiên làm cho mình thật khó tả hạnh phúc lắm


mình chưa từng có cảm giác này mình nghĩ thật hạnh phúc,


Chị tỏ ra sành sỏi hơn trong từng nụ hôn, chị bảo mình không biết hôn là gì hết và chỉ dạy cho mình. Nói thật mình cũng chả biết hôn như thế nào, xem phim thế nào thì bắt trước thế ấy thôi.Rồi từ từ cảm giác cũng tăng dần đến những chỗ khác.Một người con gái sành sỏi trong quá trình "make love" làm cho người mình đến phê phê như con tê tê vậy :D Tụi mình vẫn chưa hề vượt quá giới hạn. Nhiều lần mình cũng có ham muốn nhưng cố kiềm nén và chị cũng nói rằng tụi mình mới quen nhau nên như vậy quá sớm và mình cũng thấy chị nói đúng!


rồi chị nói về chuyện lập gia đình ở độ tuổi của chị cũng bắt đầu lo là vừa.nếu yêu và cưới chị thì phải về nhà chị chứ chị không bỏ gia đình vì nhà chị có một cơ sở mà sau này mẹ chị sẽ để lại cho chị quản lý!


mình nói về gia đình mình cũng ko bao giờ chấp nhận điều này vì mẹ mình chỉ có mình mình là con trai.


Chị vẫn nói không thể rời xa gia đình!


Trong thời gian quen mình.CHị vẫn thường xuyên đi chơi với một người con trai khác ,đi có khi qua đêm. mình có hỏi thì chị bảo người này nhà có địa vị ở quê của chị và thích chị nhưng chỉ là bạn! Đôi lúc mình cũng tự hỏi bạn sao mà đi chơi nhiều quá vậy có khi nào bạn " SƠ CUA" không?


mình biết những gì chị đang suy nghĩ chị đang lo lắng cho chính bản thân của chị!


Nhưng mình cũng có sự Tôn trọng của chính mình. Uh thì mình cũng đã lớn rồi.lúc này mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ.THôi thì chúng ta chấm dứt đi..


Một phần là do mình còn đi học rồi học xong mình cũng còn ham chơi mình phải có việc làm ổn định rồi mới cưới vợ được. không thể ra trường là cưới liền.


CÒn chị nếu cứ tiếp tục thế này tương lai cả 2 đi đến hôn nhân hay không còn chưa biết được chị yêu tui chỉ thêm phí thời gian và tuổi trẻ của chị.Và biết đâu tôi lại thay đổi thì sao?


CHị khóc lóc và nói sẽ chờ đợi được mình! nhưng thật sự mình cũng không còn tình cảm nhiều với chị nữa rồi!


Tình cờ mình đọc được một bài viết nói về một người phụ nữ xinh đẹp lừa dối một người đàn ông mà không thể nào qua được vì cái tài làm tình của chị ấy.Chị ấy là một người phụ nữ không còn trong trắng nhưng thay vì thành thật chị ấy đã đi vá lại cái ngàn vàng để lừa dối chồng, tuy nhiên người chồng đã nghi ngờ khi thấy một người con gái còn trong trắng sao lại quá giỏi gian trong việc giường chiếu chứ? thế nên đã theo dõi và kết quả là chị này đã có một đời chồng trước đó!


Cảm giác của mình cũng giống người đàn ông trên, chỉ khác là mình chưa kết hôn cũng chưa biết Chị là người như thế nào.Nhưng mình cũng buồn lắm.Mình đã quyết định chấm dứt rồi.không một luyến tiếc gì cả.