Haizz.... Cả ngày nay ngồi nhà chán muốn chết đi được. Tự nhiên từ trên trời dơi xuống 1 em mà cũng chưa gặp bao giờ, chưa biết mặt mũi thế nào, chỉ nghe người lớn kể lại là nàng rất xinh, học giỏi, dáng chuẩn, đảm đang, cá tính.... Thế là cũng tò mò lao vào công cuộc tìm kiếm...
- Đầu tiên dùng mạng internet thì chẳng tìm ra được nàng, sau mới biết đến cái điện thoại nàng còn chưa được dùng nói gì tới internet. hik....
- vậy là phải sử dụng mối quan hệ, thông qua bắc cầu hàng chục người cuối cùng cũng biết 1 bạn học cùng lớp với nàng và gần nhà nàng... nghe đâu nàng có người yêu mất rồi... Tự nhiên thấy nản ( tình yêu học sinh thường hay giấu bme nên bme cứ nghĩ nàng chưa có người yêu vẫn chăm chỉ học hành ) hik...
Chẳng lẽ lại nghe lời phụ huynh 2 bên cứ tới làm quen rồi tán nàng, thế khác nào tự đâm đầu vào cọc.
Cũng chẳng tới nỗi nào, thông minh có dư nên tìm hiểu và tán nàng chắc là cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng vì tán nhiều gái quá thành ra bị nhàm, chán.... suy cho cùng vẫn chẳng biết làm gì, đi uống cafe 1 mình ngắm đường phố nơi thôn quê và viết những dòng chữ này :-<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lego ah! :D cũng chẳng có ham muốn lắm :D hì mình chỉ...
Thấy gái đẹp là tít cả mắt
Ủng hộ bạn mau chóng tiến đến lego nhé
Sáng đi học, may mắn sao được 2 cô giáo xinh đẹp dậy và đều xì tin...
Bo_kubin là fan MU à? Thế...
MU đè chú Chelsea 2 quả nhể .
bo_kubin và Bin vừa xem film Fast Five xong là ngó...
Thế bị từ chối nhiều quá nên nản rồi hở anh?:Battin ey:
Bác chủ top tuần mới vui vẻ :D