Chuyện của tớ là thế này!


Tớ cũng không còn trẻ lắm, vì thế đối với với mọi mối quan hệ, có lẽ tớ có những suy nghĩ hơi ....zà, tuy tính còn nông nổi lắm.


Tớ quen 1 anh zai qua mạng. Thực ra việc quen qua mạng tớ cũng chỉ nghĩ đó là 1 nhịp cầu để mở rộng mối quan hệ vốn rất ít ỏi của mình thôi. Tất nhiên sau khi chát chít và gặp gỡ rồi, thì việc tìm hiểu hoàn toàn là ngoài đời thực, không liên quan gì đến mạng mẽo nữa.


Nhưng cũng chính vì quen qua mạng, nên tất nhiên tớ không để tình cảm tiến triển quá nhanh. Trước khi xác định 1 mối quan hệ, tớ phải biết về gia đình zai ấy.


Zai đang mời tớ cuối tuần về nhà zai chơi. Tất nhiên bây giờ tớ với zai ấy cũng mới chỉ là bạn, nhưng zai có vẻ rất quý tớ, hy vọng ở tớ. Nhưng nhà zai ấy cách HN những gần 200km, ở nhà hiện tại lại chỉ có bố và em trai (em trai cũng hơn tuổi tớ), nếu về chơi thì có thêm tớ và zai nữa. Khoảng cách xa như thế tớ không thể đi về trong ngày được. Ở lại nhà zai thì tớ thấy rất bất tiện. Tớ lại không có bạn gái nào ở quanh đó cả, chỉ có 1 bạn trai từ hồi đại học, bạn í đã lập gia đình. Chẳng lẽ tớ lại đến ngủ giao lưu với 2 vợ chồng bạn í.


Tớ cũng muốn về nhà zai xem gia đình thế nào.


Nhưng tớ phân vân không biết ăn ở thế nào cho hợp lý.


Mọi người khuyên tớ nên làm thế nào ?


Tkiu cả nhà !