Tình yêu và lí trí? em phải hành động ra sao đấy T_T
E tham gia wtt cũng đã được một thời gian, nhưng chủ yếu e chỉ đọc tâm sự của các chị, các mẹ trên diễn đàn để học hỏi và đúc rút kinh nghiệm sống cho mình. Mỗi chị, mỗi mẹ có những tâm sự riêng, có những tâm sự chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, nhưng có những tâm sự lại thấm đẫm nỗi buồn....Em đã mong mình sẽ không bao giờ gặp phải hoàn cảnh trớ trêu để phải mang nỗi buồn trong lòng. Nhưng cuộc đời thì chẳng ai biết trước....
Năm nay e 25 tuổi, độ tuổi chẳng phải là trẻ trung bồng bột để có thể làm j thì làm, k nghĩ trước nghĩ sau nữa. Nhưng e cũng tự thấy mình còn trẻ con, chưa đủ chín chắn trong tính cách cũng như trong hành xử hàng ngày. Em sẽ không dài dòng làm mất nhiều thời gian của các chị, các mẹ nữa, e sẽ đi vào câu chuyện của mình luôn. câu chuyện mà với em giờ nó như một cơn ác mộng mà chẳng biết bao giờ mới kết thúc....
Em không xem bói bao giờ cả, nhưng nghe mọi người nói, và nhìn vào bạn bè cũng trang lứa, hay chính bản thân e từ trước tới nay thì e thấy rằng mình lận đận trong chuyện tình cảm, e yêu qua vài người, nhưng lần nào chuyện tc cũng đều đau khổ cho dù cả 2 đều cùng muốn đi tới đích...Cũng có thể do e chưa gặp đúng nửa còn lại của mình chăng???
Khi học xong đại học e có ý định ở lại HN lập nghiệp, nhưng bố mẹ lo lắng con gái ở xa sẽ vất vả nên e lại về nhà, đi làm được một thời gian thì em quen anh qua đám cưới con của một đồng nghiệp của em.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ngay từ những lới nói đầu tiên cả 2 chúng e đã có cảm giác rằng kia sẽ là nửa còn lại của mình (Tuy không phải là yêu say đắm từ ánh mắt đầu tiên nhưng e và anh ấy đều thấy rằng đối phương rất cuốn hút và rất thân quen, cứ như đã yêu nhau từ lâu lắm vậy - Khi yêu nhau rồi cả 2 mới kể cho nhau biết. Hihi)
Em những tưởng cuộc sống của e sẽ cứ thế bình lặng trôi đi, yêu anh e thấy cuộc đời trở nên dễ chịu và vui hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ ông trời chẳng cho ai được tất cả, e tự ngẫm rằng có thể trong cuộc sống và công việc e gặp nhiều điều may mắn nên chuyện tình cảm ông trời thường tạo trắc trở để thử thách e chăng?
Yêu nhau được một thời gian, khi mà e thấy rằng a sẽ là chồng em, cả 2 sẽ cùng làm đám cưới thì bỗng nhiên một người bạn của e cho e biết một tin động trời: Anh ấy đã có 1 đứa con ngoài giá thú với một ng yêu cũ. (Thời điểm này đứa bé khoảng vài tháng tuổi thôi) Em như người trên trời rơi xuống, suy sụp và hụt hẫng vô cùng. E đã nghĩ mọi thứ có lẽ đã chấm hết. E đau khổ quá nhiều trong chuyện tc rồi, một lần nữa như thế chắc e k sống nổi nữa (Trong tình yêu trước e có gặp một số chuyện thật đau lòng, e k tiện kể ra đây). E hỏi anh, anh cũng trả lời, e thấy sự thành thật trong lời anh nói - Nhưng cũng k biết có phải e yêu anh quá nên tin anh thế k?
E tư đi tìm sưthaajtj chứ k nghe thiên hạ đồn nữa....Sự thật là có 1 đứa bé....ng con gái ấy k lấy chồng mà ở vậy nuôi con chờ anh...Em như chìm xuống tận đáy của nỗi đau.
Nhưng cũng có 1 điều nữa làm em băn khoăn, ng con gái ấy cũng có yêu anh cùng 1 ng khác, và chuyện đúa con ra đời anh ấy k nhận. Nhưng dư luận và ng yêu cũ của anh thì khẳng định nó là con anh. Em k biết phải tin ai bây giờ?
Lần trước ng yêu cũ của a có gọi cho e (E thấy cô ta thật vô lý,\ khi làm như thế) Cô ấy kể xấu anh với e, e nghĩ là chắc cô ta đang muốn phá đám để hi vọng anh có thể quay lại với ng ta chăng? Nghe giọng điệu thì ng con gái này đanh đá (Khoản đanh dá chắc e chào thua các chị ạ) E k muốn tranh giành j với ai, e mệt mỏi lắm rồi, nhưng anh ấy k muốn buông xuôi như thế, a ấy luôn kđịnh với e rằng đó k phải con anh, rằng a chỉ muốn lấy e làm vợ, và anh đã cắt đứt vs ng con gái ấy rồi.
Em tin...
Cho dù anh nói dối e cũng tin...
Em thật ngộc đúng không?
Nhung e đã nghĩ, ai cũng có sai lầm, chỉ cần anh yêu e thật lòng. Chính vì suy nghĩ vậy nên e vẫn tiếp tục tình yêu với anh
Nhưng gia đình e thì ngăn cấm, bme e k bao giờ chấp nhận chuyện này, e hiểu điều bm nghĩ và cũng rất khổ tâm, giò thậm chí bm e còn k muốn anh đến nói chuyện và gthich nữa, e thực sự mệt mỏi khi chuyện này xảy ra.
Chia tay a thì e k đành vì thực sự e và anh ấy rất yêu nhau, a ấy đối xử tận tình và rất chân thành với e (e có thể cảm nhận được điều này) Nhưng tiếp tục yêu thì e cũng khá mệt mỏi vì ng yêu cũ của anh hay làm phiền e, nt, gọi điện cho e, bm e thì phản đối, giờ e k biết mình phải làm thể nào cho đúng, e thật sự thấy bế tắc.
Và liệu nếu chúng e quyết tâm đến với nhau thì sẽ ra sao? nếu đứa con ấy thực sự là của anh? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cs sau này nữa, e k muốn anh phải qua lại 2 nơi, e phải chia sẻ anh, các con phải chia sẻ bố.....Nhưng e yêu anh đến cháy lòng và k muốn mất anh. Các chị ơi, các chị đã trải qua cs nhiều hơn e hãy cho e xin 1 lời khuyên để e có thể tiếp tục cuộc sống bình thường.
Mẹ em nói nếu 2 đứa cứ nhất quyết đến vs nhau nhỡ trong đám cưới ng con gái kia mang con đến phá đám thì sao???
E cũng sợ..vì cô ta khá là ghê...
E cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc và chia sẻ cùng em :Sad: