Em hiện đang học 12, chuẩn bị thi học kì và thi quốc gia, nên bây giờ khá căng thẳng. Bạn gái em đang học cùng trường, nhỏ hơn em 1 tuổi (em xin tạm gọi là T). Hai đứa gặp nhau và đến với nhau rất tự nhiên (T tán em trước). Yêu nhau được hơn 3 tháng rồi, và giờ T đang cảm thấy rất nhạt, không còn quan tâm đến em như lúc đầu nữa. Những câu nói đùa của em lúc trước thì T cũng thấy là đùa vui, nhưng bây giờ T không xem đó là đùa vui nữa mà cứ quan trọng hoá vấn đề lên và rất ghét như vậy. Tình cảm nguội lạnh, cũng có thể gọi là suýt chia tay rồi, nhưng khi T biết em khóc thì không nỡ bỏ mặc em (em không biết đó có phải thương hại hay không). Nhắn tin với nhau em cảm nhận được tâm trạng T rất chán nản, không có một niềm vui nào cả mặc dù em cố gắng tìm cách pha trò để T vui. Nhiều lúc em nhắn tin mà T chỉ đọc rồi không muốn trả lời. Dạo này T hay đi cùng với 1 đứa bạn thân khác giới, tỏ vẻ vui lắm. Em cũng đã nói về chuyện này rồi, T bảo muốn em cảm thấy nhói thế nào khi T biết em đi với những đứa con gái khác nên T mới làm vậy.


Em tình cờ biết rằng T muốn níu kéo tình cảm, không muốn phải xa em. Em đang cố gắng tìm các nối lại tình cảm như xưa, nhưng sao khó quá (Em đã tặng quà, đèo T đi chơi, hôn nhau như lúc ban đầu) nhưng sao vẫn cảm thấy có một khoảng cách nhất định giữa hai đứa.


Em còn yêu T rất nhiều, không muốn phải chia tay, vì chia tay lúc này là chắc chắn em sẽ rớt luôn tốt nghiệp vì chán nản và mệt mỏi. Mong mọi người tư vấn giúp em hâm nóng lại tình cảm giữa hai đứa để xua đi cái khoảng cách giữa hai đứa như lúc này. Em xin cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến bài viết này của em.