Các anh chị ơi, em đang chán đời quá , chán về chuyện tình yêu của mình . Em chả có người nào yêu. Ngày ngày đi làm về là ngủ , chán xem ti vi , oline chả gặp ai , chả có thú vui hay đam mê cái gì. Cứ thế qua ngày. Em phải làm gì đây ạ ? ( em lại sửa vì chán đời nên gõ sai cả chính tả )
mình nghĩ bojour viết cái topic này trong khi đang chán chán muốn khuây khỏa xíu thui, boby đâu cần phải chua cay thế :Smiling:. Cái quan trọng là tự...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Hix ... đừng gọi mình là chị nhé ......
tại...
Hix ... đừng gọi mình là chị nhé ......
Tớ đây này. Xấu mù. Nghèo rớt mùng tơi. Học hành làng nhàng. Được cái ... có duyên (thấy mọi người...
Vẫn biết mình đang đặt từng viên gạch xây nên...
Anh jkd định làm ông tơ ( bà nguyệt)...
Cái quan trọng là tự...
Chia tay: sống chết với nhau.
Em có nghĩ rằng do em không được đẹp gái cho lắm nên ko có anh nào để...