Hôm nay nói chung là buồn quá m.ng à . :)



Nên lên Wtt tâm sự vài dòng , mong nhận dc những lời khuyên và kinh nghiệm trong chuyện tình trường .



Em từ xưa giờ yêu nhiều nhưng đôi khi vẫn bị bỡ ngỡ trong tình yêu quá . Đôi khi nhiều thứ trong tình yêu làm em choáng quá .



M.ng có tin vào việc phải trả giá cho sai lầm của mình ko ? Em hồi xưa tin thì cũng tin nhưng giờ thì tin hẳn rồi . Bởi em đang phải trả giá cho cái tính ngang bướng , đáng ghét của mình .



Trước giờ tình yêu đối với em là 1 cái gì đấy mà em nghĩ rằng nó chẳng thể làm ảnh hưởng tới em được . Chẳng bao giờ em nghĩ việc chia tay với người yêu là đau khổ đến mức chẳng giám buông tay , chưa bao giờ em nghĩ em sẽ rơi lệ trước mặt 1 tên con trai và dù cố ngăn dòng nước mắt ây nhưng vẫn ko thể . Chẳng bao giờ em nghĩ em sẽ từ bỏ cả lòng tự trọng của bản thân để níu kéo lấy 1 người quá nhiều lần . Và chưa bao giờ em yêu ai nhiều như thế .


Anh cho em 1 tình yêu khác bao người con trai khác . Anh cho em biết yêu thật sự , yêu cuồng nhiệt là thế nào , anh cho em cảm giác quan tâm , thương yêu .



Em còn nhớ , hồi ấy. Lúc em còn trẻ con ngang bướng , anh luôn dìu dắt em qua mọi khó khăn , luôn bên cạnh , trân trọng và nâng niu em như 1 thứ quý giá .


Tình yêu anh dành cho đối với em không bao giờ gọi là đủ . Em luôn muốn nó nhiều thêm nhiều thêm , đáng tiếc em chĩ muốn nhận mà chẳng muốn cho , ích kĩ tới mức tàn nhẫn . Em nhẫn tâm chẳng xem tình cảm ấy ra gì . Em đối xử vs anh quá đáng tới mức nếu ai đó biết được chắc sẽ ko nói anh là người yêu em mà là 1 tên ngốc luôn theo sát em . Em làm tổn thương anh hết lần này tới lần khác rồi thì anh cũng hết lần này tới lần khác tha thứ , bỏ qua . Em còn nhớ có 1 hôm anh ôm lấy em , nước mắt chảy. Anh nói rằng :" Anh rất sợ mất em , đừng xa anh ."Em im lặng nghe anh nói ,dù trước đó nói chuyện qua đt em đã mắng chửi anh rất thậm tệ . Em tự hỏi bản thân : Vì sao anh ta lại có thể yêu 1 đứa như em ?




Em không đáng , thậm chí đang yêu anh .Em vẫn vui đùa ,ôm hôn , đi chơi với ng khác . Em phản bội anh . Khi anh biết được vẫn không trách móc , lại tha thứ . Chỉ cần e quay về phía anh , anh luôn mỉm cười và dang tay ôm em vào lòng . Anh đã yêu em ngu ngốc như thế .



Đây chỉ là 1 trong số những chuyện em làm tổn thương anh , kể ra có lẽ em ko kể hết .



Em phụ lòng anh quá nhiều . Và cũng đến 1 ngày anh phụ lòng em .



Em cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ anh ấy đối với em là như vậy . Sẽ chẳng bao giờ anh không cần em nữa .



Ngày hôm nay , mọi thứ mong manh quá . Dù cho còn yêu nhau đến hôm nay nhưng mọi thứ có vẻ không thể như lúc đầu . Mơ ước về 1 tương lai giữa hai đứa giờ nó cũng mơ hồ , khó tả . Lòng anh dường như ko chỉ có tình yêu dành cho em mà xen lẫn đâu đó chút hận thù, anh có thể thẳng thừng nói chia tay nếu em phạm lỗi .Tất cả từ đầu đến cuối là em làm sai nhưng sao anh ko thể như trước , hay vì anh ko đủ sức để tiếp tục chịu đựng và tha thứ cho em . Anh rất sẵn sàng để xa em , thì liệu tình yêu này có kết quả nữa hay ko ? và liệu nếu như em chẳng làm sai nữa mà sau này anh thay đổi thì sao ?



Anh còn yêu em , em biết và em cảm nhận được , anh vẫn quan tâm tới những việc em làm nhưng có cái gì đấy vẫn là ko chắc chắn . Em mệt mỏi và đôi khi muốn dừng lại . Nhưng em ko dũng cảm để làm vậy . Em sợ nếu thiếu anh em sẽ thế nào . Em bây giờ hiểu được cái cảm giác cay đắng mà anh từng chịu . Cái cảm giác tim như bị bóp nghẹn vì 1 câu nói phủ phàng .Nhiều lúc em ngỡ ngàng khi chúng em cãi nhau ,sao điệu bộ và cách anh nói chuyện thẳng thừng của anh giống em khi xưa quá . Em hỏi thì anh nói : anh giống em lúc trước thôi .



Anh ko có ý muốn chia tay , mỗi lần căng thẳng mình đều hỏi anh muốn dừng lại ko ? anh đều nói rằng theo ý của em . Em muốn thì anh dừng . Chỉ khi nào cãi nhau mình lại phát điên như ngày xưa , quá đáng vs anh , rồi tức giận anh mới nói chia tay . Em lại làm hoà và xin lỗi .



Dường như càng lúc em như mất đi cả lập trường của mình - là 1 con người cứng rắn , nói chia tay là ko quay đầu nhìn lại dù nước mắt sẽ tuôn , nhưng có lẽ vs những người trước em chưa yêu họ đủ nhiều . Em đâu phải lần đầu chia tay người yêu . Nhưng vs anh , em ko làm dc điều đó .


Khi yêu thật sự có phải người ta ko màng đến tự trọng ?



gần 1 năm yêu nhau , em làm khổ anh gần nửa năm ,anh trả lại em ko hẳn là tất cả như em từng làm vs annh , em cảm kích vì điều đó . Nhưng em đau lòng vì anh bây giờ dứt khoát quá .



Giờ có quá muộn khi em phát hiện bản thân mình quá yêu anh ? Em phải làm gì ? làm gì đây ? Mọi người hãy cho em lời khuyên .....