giờ là thời đại công nghệ chắc nhiều dì, chị ở đây cũng ít nhất có 1 tình yêu online trong tuổi trẻ của mình nhỉ?
e cũng vậy e 18t? e và người ấy quen nhau qua facebook, ban đầu chỉ là nói chuyện anh em bình thường người ấy hơn em 3 tuổi hiện đang học đh năm thứ 3.
2 đứa em nói chuyện dần thấy có tình cảm với nhau, thế là a ấy ngỏ lời yêu e, e cũng hỏi a chưa biết gì về e liệu a có tin tưởng về tình yêu hiện tại của a không hay chỉ là cảm xúc nhất thời? a nói là a tin, và a muốn có người con gái bên cạnh đem lại cho a cảm giác nhẹ nhàng như e, đời người có ai sống mấy lần mà được yêu thương?
ban đầu e thấy hơi hồ nghi nhưg dạo qua fb a thấy bạn bè anh cũng rất vui tính, cuộc sống của a náo nhiệt và con người a khá là năng nổ chứ k như e, 1 cô gái ít nói cả trên mạng lẫn ngoài đời
từ lúc ngỏ lời yêu em cũng đã đồng ý và thử tin vào tình cảm của a và của mình, giờ đã được 1 tháng, chỉ chủ yếu liên lạc qua điện thoại, a hẹn tết sẽ gặp nhau
các chị à e có nên tin tưởng vào tình yêu online này k ạ? có nên giữ không? và nếu giữ phải làm sao để tình cảm được bền vững đây? :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cứ quyết định theo...
đúng...
rồi k biết có bị thất vọng không đây