Tháng 11-2010, em vừa tốt nghiệp ĐH và chật vật lắm mới xin được vào một công ty ở Hà Nội. Em,một cô gái dễ thương, hiền lành và hơi ngây ngô. Ở công ty em hòa đồng với mọi người và cũng được mọi ng yêu quý.
Hắn, trưởng phòng của phòng bên cạnh em, chững trạc, đẹp trai, thông minh,..chưa biết yêu là gì. Mọi ng nói hắn khó tính, kén chọn,....
Trên tầng làm việc của em có 3 phòng, ngồi ngăn nhau bằng vách ngăn di động, e và hắn ngồi cạnh nhau, cách 1 vách ngăn giữa 2 phòng.
3 tháng trôi qua e và hắn cũng k tiếp xúc nhiều,Thế rồi hắn bắt đầu tán em. Chẳng biết em mê điều gì ở con người kiêu ngạo ấy mà sau 3 tháng hắn tán em cũng nhận lời yêu hắn.
2 tháng yêu nhau e thấy em và hắn khó hòa hợp được với nhau, mặc dù em đã rất cố gắng làm cho quan hệ giữa 2 ng tốt hơn. Thế rồi em cũng tự ái quá mà đòi chia tay. Không biết hắn kiêu ngạo hay vì lí do gì mà k nói 1 lời với em. Sau đó phòng hắn chuyển qua chi nhánh, nên thi thoảng mới nhìn thấy mặt nhau
2 tháng đã trôi qua, e đã mất rất nhiều nước mắt, stress nhiều bởi vì e vẫn còn yêu.
Giờ này đây, khi công ty thay đổi nhân sự, e chuyển qua phòng khác, hắn quay trở về làm quản lý trực tiếp của em, thậm chí là em phải ngồi cạnh hắn
Mọi ng có cách gì hãy giúp em bình tĩnh, tự tin khi làm việc cùng hắn không. Về chuyên môn thì hắn cao thủ hơn em nhiều. Em rất ức chế khi hắn cứ chê em. hu hu
Hắn, trưởng phòng của phòng bên cạnh em, chững trạc, đẹp trai, thông minh,..chưa biết yêu là gì. Mọi ng nói hắn khó tính, kén chọn,.... Những hắn này, bản...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bây giờ em cần tập trung làm việc là vì bản thân em chứ k phải vì...
Những hắn này, bản...
Gạt tc sang 1 bên là thoải mái :D
Cách đây tầm nửa năm e có làm cho 1 cty...