Tình yêu ngang trái, không muốn tiến cũng chẳng muốn lùi
Chào anh chị,
Lần đầu em viết bài về tình cảm của mình, mong được các anh chị tư vấn.
Em năm nay 25t, nói chung trước kia cũng có nhiều người được được theo đuổi (có địa vị xã hội một chút) và muốn tiến tới hôn nhân nhưng e không chiu, e chờ đợi một tình yêu từ trái tim chứ kh phải tình cảm theo sự tính toán, tức là thấy em ổn để làm vợ thì muốn lấy vì tới tuổi người ta cần có vợ.
Rồi sau bao nhiêu lần từ chối hết người này tới người khác, em gặp mối tình đầu của em ở tuổi 24. Người này cho em một cảm giác rất vui, hạnh phúc, được là chính mình. Quen nhau một tháng thì anh ấy cũng có kể hoàn cảnh anh ấy với e, a ấy 28t, từng li dị vợ và có 1 đứa con trai. anh ấy lầm lỡ mới kết hôn với chị ấy, họ sống với nhau dc 3 tháng thì li dị, hiện tại thì anh ấy vẫn chu cấp cho con hàng tháng. từ ngày biết chuyện ấy e sốc, k chấp nhận dc và đòi chia tay lên xuống. Chúng em cố gắng chia tay nhau nhưng k dc, và tình cảm kéo dài tới bjo là dc 1 năm ùi. Em cũng muốn nghĩ tới chuyện hôn nhân, nhưng rào cản là gia đình và tôn giáo. Cả 2 đều có đạo, nếu cưới anh ấy e sẽ phải mất phép thông công, và gia đình em cũng k bao giờ chấp nhận. gia đình em đạo gốc, rồi chuyện điều tiếng này kia, vì em luôn là niềm tự hào của cha mẹ.
Hơn nữa chúng em còn một số vấn đề sau, so về trình độ, gia thế thì anh ấy đều thua em mọi mặt, thậm chí thua xa. Nếu lấy anh ấy về em biết a ấy k thể là trụ cột chính kinh tế trong gd, chỉ mong gd đủ là may lắm ùi chứ k thể giàu dc (cái này em nghĩ, vì e nhận thấy tính cách của a ấy k thể làm giàu dc).
Trong chuyện tình cảm hiện tại, mặc dù em cảm nhận a ấy rất chân thành với e, nhưng đôi lúc e vẫn hay giận hơn cãi vã chỉ vì chuyện e nghĩ tới quá khú của a ấy e lại thấy chán nản, nghĩ tới đứa con riêng, nghĩ tới a ấy từng iu và có gần gũi với mấy người trước làm e cảm thấy rất chán ngán. Mọi ng thông cảm cho cảm giác của e, vì anh ấy là mối tình đầu của e nên trc kia e k có quá khứ, hơn nữa e cũng nhạy cảm.
Nhưng khi quyêt tâm xa anh ấy thì em k làm dc, k quyết tâm dc. Anh ấy thì nói e muốn làm gì thì làm, anh sẽ k bao giờ bỏ cuộc và k bao giờ buông tay. nghe như vậy e còn thấy k đủ can đảm để chia tay.
Mọi ng phân tích giúp e thử những khó khăn e phải lường trước nếu bước chân vào cuộc hôn nhân này. Đây là tình yêu, nhưng tình yêu này kh dễ để đi, em nên làm thế nào. Thanks a chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng từng trãi
Cung có một ng mấp mé mình đa li dị và có con
Nhưng mình suy nghĩ và cảm thấy k vượt qua...
Đồng ý vs bạn này. Em còn quá nông...
klq nhưng em muốn hỏi, chị nói là cả 2 gđ đều có đạo, tức là ảnh cũng có đạo...