Chuyện là thế này, e và anh quen biết nhau cũng gần 3 năm rồi, nhưng cứ ở trong trạng thái lửng lơ cá vàng.
Người yêu thì chưa phải, nhưng bạn thì hơn. Nên e tạm gọi đó là tình yêu lí trí.
Trong tâm trí cả 2 thì xác định là sẽ đến với nhau, thậm chí còn hẹn cả ngày giờ để bắt đầu hẹn hò chính thức, chấm dứt tình trạng lửng lơ!!!!!
Đây chính xác là tình yêu lí trí, có lẽ tụi e ko xuất phát từ tình cảm mà xuất phát từ sự lựa chọn, cả 2 đều thấy nhau thỏa mãn điều kiện mà mình mong muốn, ko phải lo lắng về đạo đức hay cũng như tài chính của đối phương(đều là dân trí thức, có công việc,có ngoại hình và tương lai chắc cũng ổn định, ko lo đói nhưng cũng chẳng giàu.hic).
Từ thời điểm quen biết nhau là 3 năm, lúc đầu cũng thích thích nhau, nhưng chắc chỉ thế. Bây giờ tụi e có nên chính thức hẹn hò và tiến tới hôn nhân như kế hoạch không? 2 đứa cũng gần băm hết rồi.
Trong 3 năm e cũng có người này người kia săn đón, a thì do tính chất công việc quen biết nhiều, tham gia văn nghệ của cơ quan nên cũng có vài cô theo đuổi. Nhưng cả e và a vẫn ko đến với ai cả, chắc vì mặc định là có nhau rồi. Nhưng giữa tụi e lại ko có tí gì giống tình yêu. Một tuần chắc gặp nhau 1 lần, có tuần ko gặp(dù chỉ cách nhau 5km), ngày nt 1 vài tin, hoặc ko. Giữa 2 đứa hầu như ko có biến động j, ko khi nào thật vui, cũng chẳng bao giờ buồn, ko ghen tuông cũng chẳng cãi nhau. ở bên nhau thì cảm thấy thoải mái, lâu lâu gặp sự kiện gì thì nắm tay nhẹ hoặc dựa vai anh là cùng, chưa tiến xa hơn.
Cũng có lúc e muốn thay đổi, gọi điện và nhắn tin nhiều hơn, nhưng a bận ko cầm máy, hoặc nt từ sáng đến trưa thậm chí đến tối mới trả lời, sáng 7h đến 11h, chiều 1h đến 7h tối 2 đứa ko bao giờ liên lạc, vì sau giờ làm anh còn chơi thể thao với cơ quan, có lúc về mệt quá ăn xong 8h anh đã ngủ rồi. Tụi e hầu như ko tâm sự, ko nói chuyện nhiều, có lúc e cảm thấy nói chuyện với bạn của anh còn dễ hơn nói chuyện với anh, có chuyện khó khăn gì về cuộc sống hay công việc, tài chính, nhờ sự giúp đỡ, e cũng chưa bao giờ nhờ đến a, đơn giản bởi vì chẳng có hứng...cảm giác như làm phiền đến cuộc sống của anh.
A dẫn e đi chơi với bạn bè, cơ quan và đều giới thiệu là người yêu, vợ chưa cưới, muốn dẫn e về nhà ra mắt, và tiến tới hôn nhân. Nhưng e cảm thấy ko ổn nên chưa bao giờ chịu đến nhà anh, e cảm thấy cứ như bài toán X được đặt cạnh Y, chẳng có mấy cảm xúc, tình cảm thì nhàm chán, có khi ngồi cạnh nhau cả giờ mà nói chẳng đc mấy câu, về nhà cũng ko có cảm xúc gì nhiều, chưa yêu mà đã chán như thế thì có nên hẹn hò ko, mà đòi tiến tới hôn nhân. Yêu vào cưới vào rồi cuộc sống sẽ chán như thế nào???
Có phải tụi e lí trí quá nên yêu cũng ko đc, mà dứt ra cũng ko xong ko? phải làm sao bây giờ?
PS: trước kia thì tụi e đã từng yêu nhiều ng khác, nhưng chưa xác định, yêu thời sinh viên là chính. Cũng từng say đắm và làm ng khác say đắm, một ngày nt cả mấy trăm tn, gọi cả chục cuộc, cũng thắm thiết ôm hôn....e thích người đàn ông thú vị, và dễ bị cuốn hút bởi họ, thậm chí có lúc từng yêu người đã có vợ(nhưng ko tiến tới). Nhưng từ lúc đi làm thì chưa yêu ai cho đàng hoàng, cứ tìm hiểu rồi thôi, tìm hiểu rồi thôi.
Em nên làm gì để chấm dứt tình trạng tình yêu lí trí này?